Cách đây vài ngày, trên facebook cá nhân của vợ con trợ lý Trần Minh Quang đã bày tỏ bằng một dòng status: “Sắp được gặp ba rồi!”. Trong lúc bà xã của HLV Trần Minh Chiến hồi dịp lễ 30/4 chỉ để một tấm ảnh cùng dòng chữ: “Ước gì bây giờ là ngày 8/5”, tức ngày đội U20 Việt Nam có mặt ở TP.HCM. Những dòng chữ ngắn ngủi, nhưng lại chứa đựng niềm vui lẫn tình cảm rất lớn của, bởi vợ con của hai vị trợ lý kể trên, nhất là những đứa con, gần 2 tháng qua chỉ gặp được ba của chúng trên… màn hình điện thoại.
Vì vậy, tất cả có thể hiểu được sự háo hức của những thành viên đội tuyển U20 Việt Nam khi chuẩn bị di chuyển vào TP.HCM. Ở đấy, họ có thể tranh thủ những giờ phút ngắn ngủ để gặp người thân trong gia đình trước khi tiếp tục bay sang Hàn Quốc tranh tài ở vòng chung kết U20 thế giới.
Trợ lý Trần Minh Chiến chia sẻ: “Đội tuyển U20 Việt Nam vào TP.HCM chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với U20 Argentina vào ngày 10/5, sau đó lại bay sang Hàn Quốc. Thời gian gấp rút nên chắc chắn chúng tôi cũng không nhiều những giây phút về thăm nhà, nhưng chỉ cần nhìn thấy vợ và được ôm hai đứa nhỏ một chút là vui rồi”.
Trợ lý Trần Minh Quang tiếp lời đồng nghiệp: “Vừa rồi đi Đức có mua được vài món quà nho nhỏ cho vợ và 2 đứa con gái, nhưng mãi đến dịp này mới gặp để đưa cho mẹ con nó. Mới đây, hai vợ chồng tôi sửa lại căn nhà ở TP.HCM, nhưng do làm nhiệm vụ ở đội U20 Việt Nam nên việc sửa sang nhà cửa đều khoán trắng hết cho vợ chứ có giúp được gì đâu. Hy vọng lần này vào có thể đáo qua nhìn nhà mới và ôm 2 cô con gái nhỏ là đủ cảm thấy hạnh phúc rồi”.
Không chỉ 2 trợ lý kể trên, các tuyển thủ trẻ thuộc lò đào tạo PVF như Đức Chinh, Minh Dĩ, hoặc biên chế ở các đội bóng phía Nam như Đình Trọng (Sài Gòn FC), Anh Tỷ, Tiến Linh (B.Bình Dương)… cũng đang rất vui vì sắp có cơ hội gặp người thân cùng đồng đội trong những ngày tập luyện và thi đấu trên đất Sài thành.