Khó khăn là cơ hội tuyệt vời để thể hiện bản lĩnh và khả năng nhìn người của một nhà cầm quân. Tất nhiên, chúng ta không muốn phải thường xuyên đối diện với những biến động về lực lượng bởi nó có thể ảnh hưởng đến sự chuẩn bị về chuyên môn. Nhưng bóng đá là môn thể thao mà mỗi cầu thủ, mỗi đội bóng thường xuyên phải đối diện với rủi ro. Trong hai năm qua, thầy Park không ít lần phải giải bài toán tổn thất nhân sự khi những trò cưng như Đình Trọng, Văn Thanh, Văn Đức… chấn thương.
Một đội bóng muốn tiến xa thì phải có nhiều, thậm chí rất nhiều phương án về nhân sự. Có thể các nhà cầm quân sẽ chọn 2-3 cầu thủ cho một vị trí nhưng có những người có xu hướng chọn những cầu thủ có thể chơi nhiều vị trí. Điều này đảm bảo đội tuyển luôn có những phương án dự phòng trong bất cứ tình huống nào. Vậy nên, cũng không quá lo lắng khi đội tuyển phải đối đầu với những xáo trộn về lực lượng ở giai đoạn xuất phát bởi thầy Park với sự thấu hiểu bóng đá Việt Nam biết cách để đưa ra những phương án tốt nhất.
Một điều may mắn với HLV Park Hang Seo và với cả bóng đá Việt Nam là thời điểm hiện tại chúng ta có rất nhiều tài năng. Đó là thực tế. Trong giai đoạn bùng nổ của xu hướng doanh nghiệp hóa hơn 1 thập kỷ qua, bên cạnh những bản hợp đồng “bom tấn” thì các đội bóng đã chú trọng nhiều đến đào tạo trẻ. Và giờ, thầy Park đang được hưởng trái ngọt từ sự nỗ lực của cả nền bóng đá. Bởi nói đâu xa, một đội bóng vốn có rất ít cầu thủ được lên tuyển là Thanh Hóa thì nay đã trình làng tài năng trẻ Trọng Hùng, người được kỳ vọng sẽ là một Phan Văn Đức thứ hai.
Có câu: “Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, song hào kiệt thời nào cũng có”. Một nền bóng đá có nội lực luôn sản sinh ra nhân tài và sứ mệnh của ông Park Hang Seo là đưa những cầu thủ tiềm năng thành tài năng phụng sự cho Tổ quốc.