Bóng Đá Plus trên MXH

Thanh Niên Hà Nội: Gìn giữ bản sắc cho bóng đá Thủ đô
Khang Việt • 20:06 ngày 23/10/2015
Muốn lưu giữ phần nào đó cái hồn của Công an Hà Nội nức tiếng ngày nào, đội Thanh Niên Hà Nội đang được giới bóng đá phong trào Hà Nội ví là người giữ lửa, bản sắc của những đội bóng thủ đô quái kiệt ngày nào.
    Cho đến bây giờ, NHM bóng đá Hà Nội vẫn không thể nào quên được những năm tháng hào hùng của Công An Hà Nội và Thể Công. Thế nhưng việc 2 đội bóng này đã không còn có tên trên bản đồ các giải bóng đá Việt Nam luôn khiến nhiều người không khỏi nuối tiếc.

    Lục lọi, tìm tòi trong làng bóng đá bây giờ cũng chưa thể tìm đâu ra hình bóng của 2 đội bóng đã đi vào trái tim, tiềm thức của biết bao khán giả. Tên tuổi của hai đội bóng lẫy lừng một thời này đã là quá khứ, nhưng bao năm qua, trong làng bóng đá phong trào Thủ đô nhiều người vẫn ví đội Thanh Niên Hà Nội như là nơi lưu giữ hình bóng của đội bóng Công an Hà Nội với những nét cá tính riêng biệt.

    Đội Thanh Niên Hà Nội lấy sự đoàn kết, hết lòng và gắn bó lâu dài làm định hướng phát triển của mình

    Trong những năm gần đây, bóng đá phong trào Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển nóng với hàng loạt đội bóng mạnh ra đời, xưng hùng xưng bá ở rất nhiều giải bóng đá từ sân 11 người hay sân 7.

    Nhưng nếu xét về tính truyền thống cũng sự “bề dày lịch sử” thì khó có đội nào có thể qua mặt được Thanh niên Hà Nội. Từ thời đội Công an Hà Nội còn duy trì sự phát triển thì giai đoạn cuối những năm 90 của thế kỷ 20, đội Thanh niên Hà Nội đã ra đời và được biết đến là nơi ươm mầm, phát hiện ra rất nhiều cầu thủ chất lượng cho các đội bóng chuyên nghiệp.

    Có thể kể ra đây hàng loạt cái tên mà sau này “Nam chinh Bắc phạt” ở các đội V.League như Cao Sỹ Cường, Nguyễn Cảnh Nam, Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Xuân Thành,…Thanh niên Hà Nội vẫn luôn tự hào vì từng là mái nhà cho những cầu thủ giỏi của bóng đá Việt Nam và nói như tuyển thủ Nguyễn Xuân Thành thì nếu không có đội Thanh niên Hà Nội thì anh khó có được sự nghiệp như ngày hôm nay.

    Tuyển thủ Xuân Thành (phải) xem Thanh Niên Hà Nội như mái nhà thứ 2 của mình

    Thành “xì-po” kể: “Năm 2007, tôi bị kỷ luật bị treo giò nhưng may mắn là có đội Thanh niên Hà Nội để sinh hoạt đều đặn, nhờ thế mà nền tảng thể lực vẫn được duy trì. Quan trọng hơn, đá bóng ở đây luôn cho tôi niềm cảm hứng bất tận và các anh em luôn ở bên, động viên mình vượt qua giai đoạn khó khăn chứ không chán nản, bỏ dở giữa chừng sự nghiệp cầu thủ. Dù đây chỉ là đội bóng phong trào nhưng tính tổ chức rất cao, các anh em có ý thức xây dựng đội bóng và mỗi người một tay cùng nhau góp tiền để duy trì và phát triển đội bóng”.

    Để có được bề dày lịch sử gần 20 năm tồn tại, Thanh Niên Hà Nội luôn lấy yếu tố đoàn kết làm “kim chỉ nam” trong mọi giải đấu và dù đã có nhiều sóng gió nhưng tên tuổi của họ vẫn sừng sững trong làng bóng đá phong trào Hà Nội.

    Với gần 30 cầu thủ, đội Thanh Niên Hà Nội đang lưu giữ những nét hào hoa, bản sắc của bóng đá Thủ đô

    Bóng đá thời kim tiền và để duy trì 1 đội bóng có tuổi đời thuộc dạng “già” nhất ở các sân phủi như Thanh Niên Hà Nội không phải là điều dễ dàng gì. “Bạc già” Anh Ngọc chia sẻ: “Đội bóng của chúng tôi không có ông bầu đứng ra đỡ đầu và mọi khoản chi tiêu trong đội đều do anh em tự đóng góp. Được cái may là anh em rất ý thức bởi họ xác định đấy là ngôi nhà của mình để được chơi bóng, thỏa niềm đam mê sau những giờ làm việc căng thẳng. 

    Tất nhiên, gần 30 thành viên trong đội thì mỗi người mỗi nghề, thu nhập kinh tế khác nhau, nhưng đã vào đội này rồi thì chẳng ai muốn ra đi, đến đội bóng khác bởi ở đây như có sức hút vì sự chân thành, nhiệt huyết, đoàn kết và chính điều đó là sợi dây gắn kết chúng tôi luôn ở bên nhau trong gần 20 năm qua”.

    Duy trì được tập thể vững mạnh, Thanh Niên Hà Nội là cái tên mà bất kỳ đội bóng phong trào nào cũng phải ngưỡng mộ. Năm ngoái, dù đội hình bị đánh giá là mỏng nhưng những Ngọc “diêm”, Nam “ngố”, Hoàng “thù lù”, Hưng “chốc”, Nam “chân vịt”, Đại “bin” đã đưa Thanh Niên Hà Nội giành ngôi á quân giải lão tướng Hoàn Kiếm 2014.

    Năm nay, Thanh Niên Hà Nội tiếp tục khiến giới bóng đá phủi phải kiêng nể khi vừa giành quyền vào vòng tứ kết giải Sudico Cup 2015. Nên nhớ, giải đấu quy tụ 12 đội bóng cưc mạnh ở khu vực phía Bắc này có sự xuất hiện của rất nhiều “cao thủ” đến từ Hải Phòng, Nghệ An, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nội nên để lọt vào sâu là điều không hề dễ dàng.

    Chiều ngày 24/10 này, Thanh Niên Hà Nội sẽ bước vào trận đấu rất thú vị gặp Ocean JSC trong khuôn khổ vòng tứ kết Sudico Cup 2015. Cuộc đọ sức vẫn được ví là derby Thủ đô giữa Công an Hà Nội gặp Thể Công ngày nào bởi hai đội bóng này có nhiều cầu thủ từng thi đấu cho hai tên tuổi lẫy lừng của bóng đá Thủ đô.

    Và dù tỷ số có như thế nào thì với Thanh Niên Hà Nội thì họ vẫn giữ vững định hướng phát triển đó là giữ nguyên nhân sự để tất cả mọi người được chơi chơi bóng và tiếp tục duy trì hình ảnh, bề dày lịch sử gần 20 năm của mình, bởi việc để biểu tượng không bị thất truyền mới là điều quan trọng nhất.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội