4 giờ, sau trận đấu giữa QNK.QN và Sài Gòn FC, đội trưởng Đinh Thanh Trung của QNK.QN than thở trên facebook: “Ôi, bóng đá”. Số là, trận đấu đó, QNK.QN dẫn trước 3 bàn, Thanh Trung ghi bàn thắng thứ 3 nhưng chỉ cần có 6 phút cuối trận, Sài Gòn FC gỡ hòa 3-3 một cách rất chóng vánh. Chính vì sự nghiệt ngã này mà thủ quân Đinh Thanh Trung cảm thấy rất cay đắng.
Đinh Thanh
Trung và Phạm Thành Lương (HN.T&T) có quá nhiều điểm chung: Cùng thuận chân trái, cùng
là quân của bầu Kiên, cùng là thủ lĩnh ở CLB của mình, cùng lên tuyển và ở vòng
14 V.League 2016 vừa rồi, cả hai cùng mất chiến thắng ở phút cuối. Nhận được
dòng trạng thái: “Ôi, bóng đá” của Đinh Thanh Trung, Thành Lương trả lời “Ôi,
đá bóng”.
HN.T&T của Thành Lương cũng bị Long An gỡ hòa ở phút 89, với bàn quyết định của Henry. Trong cả trận đấu, HN.T&T bỏ lỡ không biết bao nhiêu cơ hội để rồi bị chia điểm và đây có thể là bước hụt của cả mùa giải.