Với một cú đá vào nóc lưới đẹp mắt, tuyển thủ Văn Thanh đã mở tỷ số đầy bất ngờ cho HAGL ở phút 16. Thế nhưng, càng chơi đội bóng của bầu Đức ngày càng lộ ra những điểm yếu chí tử và họ đã để XSKT Cần Thơ lội ngược dòng, thắng lại 2-1.
Hàng phòng ngự của HAGL đã mắc những sai lầm vì sự non nớt của mình. Đầu tiên, Thắng Toàn kéo ngã Oseni và trên chấm phạt đền để Quang Tình gỡ hòa 1-1 ở phút 25. Sang hiệp 2, vào phút 50, Hải Anh hạ gục Văn Tiến sau đường chuyền thuận lợi của Oseni. Những gì mà các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn có được ở những phút còn lại là những pha tấn công “nửa vời” và họ đành chấp nhận thua 1-2.
Nhận xét về đối thủ, HLV Vũ Quang Bảo của XSKT Cần Thơ đã dùng những lời cảm thán để nói về trận thua này. Cựu HLV của QK4 cho rằng: “Các cầu thủ của HAGL còn quá non nớt. Trong bóng đá thì không có chỗ cho sự trong sáng”. Trước những chỉ trích XSKT Cần Thơi chơi tiểu xảo. Ông Bảo bày tỏ: “Cầu thủ không đá tiểu xảo đá làm gì. Cái quan trọng là xử lí thế nào? Sử dụng cần phải có sự hiệu quả và phải dành chiến thắng. Hôm nay, đội tôi đã thắng rồi đấy thôi. Ông Bảo cũng nói thêm: “Tiếc HAGL không có tiểu xảo vì các cháu còn non!. Mà tôi đoán, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng khát vọng, cũng muốn các học trò của mình cũng chơi tiểu xảo nhưng không được.
Nhận xét về lối chơi của HAGL kể từ khi đôn lứa cầu thủ của HAGL Arsenal JMG lên V-League, nhà cầm quân người Nghệ An nói thẳng: “Rất thương các cầu thủ HAGL vì các cháu vẫn giống như một trang giấy trắng. Họ vào sân kiểm soát bóng và chơi tấn công quá trong sáng. Họ cứ đá mãi như thế. Chính đó cũng là một phần và người ta thấy cần sự tiểu xảo đúng mực trong bóng đá. Cũng mong các cháu sẽ lớn hơn và có nhiều kinh nghiệm khi va vấp ở một sân chơi khốc liệt như V-League”.
Sau vòng đấu 14, V-League, HAGL vẫn xếp 12/14 đội với 11 điểm có được. Đội bóng phố Núi hơn 2 đội xếp phía sau là Long An 2 điểm và Đồng Tháp 7 điểm.