Bóng Đá Plus trên MXH

SHB.ĐN thua 3 trận đầu: Cuộc khủng hoảng toàn diện
PHAN HỒNG • 06:21 ngày 19/01/2015
SHB.ĐN đang trải qua chuỗi ngày tồi tệ ở sân chơi V-League khi thất bại cả 3 trận đầu mùa và cùng Đồng Nai xếp bét bảng. Theo cách lý giải của HLV Lê Huỳnh Đức, đội bóng của ông đang đối mặt với cuộc khủng hoảng toàn diện, cả về chuyên môn lẫn tâm lý.
    CHƯA ĐÁP ỨNG ĐƯỢC CHUYÊN MÔN  
    Đối thủ B.BD ở vòng 3 có thể trên cơ so với SHB.ĐN, nhưng rõ ràng 2 đối thủ trước đó là Thanh Hóa (vòng 1) và SLNA (vòng 2) chỉ ngang ngửa, thậm chí còn lép vế. Tuy nhiên, đội bóng bên bờ sông Hàn vẫn phải nhận thất bại. Chính HLV Lê Huỳnh Đức thừa nhận: “Đáng lẽ ra chúng tôi phải thắng ở 2 trận đầu khi có nhiều cơ hội. Nhưng sai số cá nhân quá nhiều đã đẩy SHB.ĐN vào cảnh trắng tay. Lỗi đa phần xuất phát từ cánh trái của Huy Toàn. Tình hình cũng không khá hơn ở trận thua B.BD”.

    Nhưng xem ra, trách nhiệm trong thất bại của SHB.ĐN không chỉ thuộc về riêng hậu vệ cánh trái mà còn ở cả hệ thống phòng ngự. Đặc biệt, các trung vệ đã không thể hiện được vai trò “lá chắn” trước cầu môn đội nhà. Trong đó, trung vệ Quang Trung được coi một trong những là mắt xích yếu nhất khi thường để cho tiền đạo của đối phương khai thác và vượt qua khá dễ dàng. 

    Hàng thủ mong manh, trong lúc đó, các tiền vệ không hoàn thành nhiệm vụ. Đây cũng là lý do mà HLV Lê Huỳnh Đức đưa ra để phản bác trước ý kiến chê bai sự yếu kém của bộ đôi tiền đạo ngoại Gomez và Pjic Anto. “Nhiều người cho rằng, hai ngoại binh của SHB.ĐN kém. Nhưng tôi không cho là như vậy. Họ đều “nổ súng” ở cả 3 trận. Vấn đề là các tiền vệ của SHB.ĐN không cung cấp bóng hoặc luôn đặt Gomez, Pejic Anto vào tình thế quay lưng với khung thành đối phương”, HLV Lê Huỳnh Đức quả quyết.  


    Nhìn tổng thể, HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng, sự thiếu đồng đều trong các tuyến được coi là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến màn ra quân tệ hại của SHB.ĐN: “Các cầu thủ lớn tuổi của SHB.ĐN tập trung ở hàng thủ, trong khi hệ thống tấn công chủ yếu lại là các cầu thủ trẻ. Dù đã chủ trương đầu tư đào tạo trẻ, có rất nhiều lứa U nhưng chất lượng các lứa trẻ của SHB.ĐN không đồng đều như SLNA hay HA.GL nên chưa cung cấp được những cầu thủ tốt như mong muốn”.
       
    TINH THẦN CHƯA VỮNG 
    Bên cạnh vấn đề chuyên môn, ông Đức cho rằng, tâm lý cũng là một thử thách của SHB.ĐN. “Cầu thủ của chúng tôi có tâm lý không ổn định. Huy Toàn là tuyển thủ QG nhưng tinh thần không vững, hay để thua những bàn không đáng. Tiền vệ trung tâm Minh Tâm cũng yếu tâm lý nên chuyền hỏng nhiều. Rồi cách biệt tuổi tác giữa một vài cựu binh và các cầu thủ trẻ khiến mối thông tin liên lạc bị tắc. Chẳng hạn, cầu thủ 19-20 tuổi không biết xưng hô với Minh Phương như thế nào?”, HLV Huỳnh Đức ưu tư. 


    Trắng tay liên tiếp, nên một mối nguy nữa đang hiện hữu ở SHB.ĐN là bệnh sợ trách nhiệm. “SHB.ĐN thua nhiều quá khiến cầu thủ không còn tự tin. Họ sợ trách nhiệm. Nhưng tôi cũng đã nói với các cầu thủ rằng, trách nhiệm khi đội thua trận là thuộc về tôi. Lãnh đạo có hành động thì họ sa thải tôi chứ không sa thải cầu thủ”, ông Lê Huỳnh Đức nhấn mạnh. Cũng có thể thấy, SHB.ĐN chưa gặp may. Không chỉ những tình huống “sống” ở trên sân, họ còn tỏ ra kém duyên ở các tình huống đá phạt từ chấm 11m. Trong trận gặp Thanh Hóa và B.BD, đội bóng bên bờ sông Hàn đều bỏ lỡ 2 quả penalty ở những thời điểm còn thuận lợi để xoay chuyển tình thế. 

    Dù đang đối diện với một núi khó khăn và thử thách, nhưng HLV Lê Huỳnh Đức vẫn tự tin cho rằng, bản lĩnh, kinh nghiệm và năng lực cầm quân của ông sẽ đưa SHB.ĐN vượt qua sóng gió để trở lại cuộc đua đến ngôi vô địch. 

    Mới đi qua… nửa đường “ác mộng”
    HLV Lê Huỳnh Đức phàn nàn rằng, SHB.ĐN đang phải đối mặt với lịch thi đấu khắc nghiệt khi liền trong 6 trận đầu tiên, họ phải đọ sức với những đối thủ quá khó nhằn. Sau 3 trận toàn thua trước Thanh Hóa, SLNA và B.BD, “ác mộng” với SHB.ĐN vẫn có thể tiếp diễn ở 3 vòng đấu tiếp theo trước các đối thủ “xương” không kém là HN.T&T (vòng 4 - SN), HA.GL (vòng 5 - SK) và Hải Phòng (vòng 6 - SN). 

    TƯƠNG PHẢN
    Xúc động Samson


    Dù vừa đón tin con gái đột ngột qua đời ở quê nhà Nigeria nhưng Samson vẫn ở lại chiến đấu với các đồng đội trận HN.T&T gặp QNK.QN. Trận này, anh tỏa sáng với cú hat-trick đầu tiên ở mùa giải năm nay đồng thời vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Sự chuyên nghiệp của Samson khi nén nỗi đau để gắng cống hiến cho đội nhà khiến đồng đội ở HN.T&T xúc động, cộng đồng V-League khâm phục. 

    Thất vọng Thanh Bình


    Đang phải cạnh tranh suất bắt chính ở SHB.ĐN với Văn Hưng nhưng khi có cơ hội ra sân ở vòng 3, Thanh Bình được kỳ vọng sẽ chứng tỏ giá trị của một thủ môn ĐTQG, làm chỗ dựa cho hàng thủ. Tuy nhiên, anh đã có trận đấu đáng quên trong sự nghiệp khi để SHB.ĐN nhận liền 3 bàn thua trong 20 phút (từ phút 8 đến phút 28). Thất bại 2-3 trước B.BD khiến SHB.ĐN có khởi đầu tệ nhất tại V-League với 3 trận toàn thua. 

    CON SỐ:
    11 - B.BD đang chứng tỏ sức mạnh khi sở hữu chuỗi 11 trận không thua (3 trận mùa 2015, 8 trận mùa 2014). Họ cũng chỉ thua 1/22 trận gần đây tại V-League. 
    3 - Samson (HN.T&T) trở thành chủ nhân của cú hat-trick đầu tiên. Trong khi đó, cú đúp vào lưới SHB.ĐN giúp tiền đạo Abass (B.BD) là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở cả 3 vòng đầu. Đây cũng là trận thứ 3 liên tiếp Hải Phòng giữ sạch lưới.
    6 - Tại vòng 3, từ khi loạt trận lúc 16h00 bắt đầu cho đến khi loạt trận 17h00 kết thúc là khoảng 165 phút, có tới 28 bàn thắng được ghi, trung bình khoảng 6 phút khán giả lại được nghe tin lưới rung.


    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội