Bóng Đá Plus trên MXH

Sập bẫy phòng ngự-phản công, FLC Thanh Hóa gục ngã trước Sài Gòn FC
Đỗ Tuấn • 21:08 ngày 10/09/2017
Lối chơi phòng ngự - phản công sắc bén, cùng khát khao chiến thắng hừng hực, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng của Sài Gòn đã khiến đội đầu bảng FLC Thanh Hoá nhận thất bại toàn diện.
    BÀN THẮNG
    Sài Gòn: Văn Đại (58’), Văn Thuận (90’+3)

    Sài Gòn FC 2-0 FLC Thanh Hóa
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.


    Cả hai đội đã chủ động đẩy tốc độ trận đấu lên rất cao với những pha tấn công liên tiếp khiến khán giả rất thích thú. Trong 10 phút đầu, chủ nhà là những người nắm thế trận và có nhiều pha tấn công nguy hiểm hơn, khiến gần 10 ngàn khán giả xứ Thanh có mặt trên khán đài nhiều phen toát mồ hôi hột.

    Phút 29, Văn Đại thoát xuống đối mặt với thủ môn Thành Thắng của FLC Thanh Hoá. Tiếc là cú dứt điểm của anh lại đưa bóng chệch khung thành trong gang tấc, bỏ lỡ cơ hội mười mươi mở tỷ số cho chủ nhà Sài Gòn FC.

    Những phút sau đó, các cầu thủ xứ Thanh dần lấy lại thế trận và liên tục đặt hàng phòng ngự của đội chủ nhà cùng thủ môn Đức An vào thế chống đỡ rất vất vả. Trong thế trận như vậy, nhưng Sài Gòn FC vẫn có những pha phản công cực kỳ sắc bén khiến đội khách phải hoảng vía.

    Sang hiệp 2, đội khách FLC Thanh Hoá có vẻ nắm thế chủ động và liên tiếp tạo ra những pha tấn công về phía khung thành của thủ môn Đức An bên phía Sài Gòn FC. 

    Văn Đại và cú sút mở tỷ số cho đội Sài Gòn. Ảnh: Hữu Phạm

    Nhưng việc mãi mê tấn công của đội bóng xứ Thanh đã khiến họ rơi vào bẫy của chủ nhà. Nói thế, bởi ở phút 58 từ một pha phản đòn cực nhanh, Văn Đại đã thoát xuống tung cú sút trúng người thủ môn Thành Thắng bật ra, và cú sút bồi sau đó của anh đã đưa bóng vào lưới mở tỷ số 1-0 cho Sài Gòn FC.

    Bàn thắng khiến các học trò của HLV Nguyễn Đức Thắng càng hưng phấn và liên tiếp tạo ra những pha tấn công ồ ạt. Trong lúc đội khách xứ Thanh cũng nóng lòng tìm bàn cân bằng tỷ, khiến cuộc so kè càng trở nên rất hấp dẫn, thậm chí quyết liệt!

    Càng về cuối trận, sức ép về phía khung thành của thủ môn Đức An càng tăng dần. Tuy nhiên, hàng phòng thủ của đội Sài Gòn đã chơi rất tỉnh táo nên đã hoá giải tất cả những đường tấn công của FLC Thanh Hóa, khiến đội khách phải trắng tay rời sân Thống nhất. Thậm chí ở phút 90+3, từ quả đá phạt góc của đối thủ, bóng được phá lên tạo thành pha phản công cực nhanh và Văn Thuận đã dắt bóng từ phần sân nhà thoát xuống, trước khi tung cú sút căng ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội Sài Gòn.

    Niềm vui của các cầu thủ Sài Gòn khi giành trọn 3 điểm trước FLC Thanh Hoá. Ảnh: Hữu Phạm

    Giành 3 điểm trọn vẹn, Sài Gòn FC không hổ danh là khắc tinh của FLC Thanh Hoá. Đồng thời khiến đối thủ phải thua tâm phục khẩu phục, như lời thừa nhận của HLV trưởng Ljubo Petrovic của FLC Thanh Hoá trong cuộc họp báo sau trận đấu: “Các cầu thủ Sài Gòn đã khiến tôi thật sự bất ngờ với thế trận rất hay. Bên cạnh đó, các cầu thủ của họ đá gắn kết 10 người như 1, cùng sự khát khao hừng hực nên họ giành chiến thắng rất xứng đáng. Chỉ buồn là các cầu thủ của tôi đã không thể hiện được tinh thần như thế”.

    Trong khi đó, HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết: “Bản thân tôi cảm thấy rất vui với chiến thắng này của đội nhà, nhất là khi phải đối đầu với một đối thủ mạnh như FLC Thanh Hoá. Chưa kể trước đấy chúng tôi mất Tiến Duy vì chấn thương cổ chân, trong lúc Marcelo cũng chưa phong độ tốt nhất”.

    Vị HLV trẻ của Sài Gòn FC cũng thừa nhận rằng, hiệp 1 đội bóng của ông đã phung phí một số cơ hội, may là đã có sự điều chỉnh và tận dụng tốt hơn trong hiệp 2 để giành trọn 3 điểm trước đội bóng xứ Thanh.


    ĐỘI HÌNH RA SÂN
    Sài Gòn FC: Đức An, Đình Trọng, Quốc Long, Thành Tín, Ngọc Duy, Văn Thuận, Hữu Thắng (Marcelo, 68’), Văn Triền (Trần Vũ, 88’), Patrick, Hoàng Thiên (Xuân Nam, 55’), Văn Đại.
    FLC.TH: Thanh Thắng, Đình Đồng, Mai Tiến Thành, Xuân Cường (Quốc Cường, 76’), Bật Hiếu, Trọng Hoàng (Đình Tùng, 84’), Đinh Tiến Thành, Omar, Văn Thắng (Hữu Dũng, 68’), Uche, Van Bakel.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội