Bóng Đá Plus trên MXH

Quang Hùng cưới vợ & thiên tình sử thời @
Minh Hải • 06:52 ngày 01/10/2015
Hôm nay (1/10), hậu vệ Quang Hùng chính thức đưa Hồng Hạnh về dinh để từ nay lên nghĩa vợ chồng. Trong những ngày này, người ta nói nhiều về cô dâu với câu nói đã trở thành triết lý: “Anh cứ đi tù đi rồi về với em”.

    CHUYỆN TÌNH TRÊN CHIẾC XE ĐẠP CŨ

    Ai cũng nghĩ, làm người yêu cầu thủ nổi tiếng thật sung sướng, ăn ở nhà hàng sang trọng, mua sắm hàng xa xỉ, đi siêu xe và tiêu tiền quyển. Nhưng điều này chưa bao giờ và không bao giờ xảy ra với mối tình của Quang Hùng – Hồng Hạnh. Chàng là cầu thủ nổi tiếng, chiếm suất chính trong đội tuyển Quốc gia nhưng bao nhiêu tiền kiếm ra đều được ưu tiên cho gia đình, từ xây nhà cho bố mẹ, lo việc cho anh em. Suốt khoảng thời gian 5 năm yêu nhau, họ chỉ đèo nhau trên chiếc xe đạp.
     
    Hồng Hạnh là một cô gái giản dị nên suốt những năm là người yêu của cầu thủ nổi tiếng không máy quay, không máy ảnh nào ghi lại được hình ảnh của cô. Có đi cỗ vũ người yêu, Hạnh cũng chọn những nơi kín đáo nhất. 

    Quang Hùng kể: “Không như những cô gái thích ăn diện, thích chơi bời, người yêu em giản dị lắm. Cô ấy luôn khuyến khích em tiết kiệm tiền để lo cho gia đình và xa hơn là lo cho tương lai của hai đứa. Suốt 5 năm trời, chúng em đèo nhau đi chơi trên chiếc xe đạp và uống trà đá, cắn hạt dưa nhưng vui lắm. Với bọn em, ở bên nhau, nói chuyện với nhau, chia sẻ với nhau cả niềm vui lẫn nỗi buồn, như vậy là đủ hạnh phúc rồi”.
     
    Sau 6 năm quen nhau và đi đến hôm nhân, mối quan hệ của họ vẫn giản dị như ngày đầu gặp gỡ nhưng sâu sắc theo thời gian. Không chỉ vun đắp cho tình yêu của 2 người, cả hai còn cùng thực hiện những dự định, giấc mơ chung. Đời cầu thủ sống xa nhà, ăn ở tập trung bên CLB cùng những chuyến du đấu nhưng Quang Hùng luôn cảm thấy yên lòng khi ở nhà, Hồng Hạnh chủ động tới thăm và chăm sóc bố mẹ cả lúc khoẻ mạnh hay lúc ốm đau. Đã từ lâu, Hồng Hạnh được đối xử như dâu con trong gia đình.

     
    Lễ ăn hỏi của Quang Hùng - Hồng Hạnh được tổ chức ấm cúng và ý nghĩa
     
    ‘ANH CỨ ĐI TÙ, TRẢ NỢ PHÁP LUẬT, Ở NHÀ, EM SẼ ĐỢI”
    Sự nghiệp đang lên, công việc đang tốt và tương lai hứa hẹn sẽ thuận lợi hơn thì Quang Hùng dính vào vụ một trong những cầu thủ nằm trong nhóm cá độ và dàn xếp tỷ số ở CLB V.Ninh Bình. Mọi dự định vỡ tan, tương lai màu xám, Quang Hùng suy sụp hoàn toàn với những phán quyết. Bị treo giò vĩnh viễn là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời bởi niềm đam mê cả đời, nghề nghiệp cũng là đam mê số 1 cùng một tương lai tươi sáng giờ biến thành ác mộng. Không chỉ thế, án tù giam còn lơ lửng trên đầu. 

    Trong lúc đó, Hồng Hạnh nói với Quang Hùng: “Anh cứ đi tù. Nợ pháp luật, anh cứ trả cho đủ. Ở nhà, em sẽ đợi anh về và chúng mình sẽ cưới nhau”. Gia cảnh khó khăn, bản thân lại có nhiều tình tiết giảm nhẹ, Quang Hùng nhận án 2 năm tù treo và khởi đầu cho công việc mới. Được nhận vào làm ở một cơ sở sản xuất hương, Hùng lao vào làm và nhận tất cả những công việc vất vả nhất để quên đi một cuộc sống thiếu bóng đá nhưng không được. 

    Quang Hùng tâm sự: “Em không sợ khó, không sợ khổ, không sợ nghèo mà cuộc sống không bóng đá mới thật đáng sợ. Mỗi ngày làm việc xong, đặt lưng xuống giường là em lại nghĩ đến bóng đá. Nhiều hôm, hai đứa đi chơi, nhớ bóng đá phát khóc, hai đứa lại ôm nhau khóc”.

     
    Những dòng tâm sự đầy xúc động của Quang Hùng

    Trước ngày ăn hỏi, Quang Hùng đã gửi đến vợ tương lai của mình những tâm sự cảm động. Cụ thể, hậu vệ này viết: “Gửi người anh yêu. Cảm ơn ông Trời đã đưa em đến bên anh và được yêu em suốt gần 6 năm qua. Đối với anh, 6 năm qua, tình yêu trong anh vẫn như lúc mới bắt đầu, em à. Mình cùng nhau vượt qua tất cả những khó khăn nhất trong tình yêu và trong cuộc sống. 

    Em đã luôn bên anh, đằng sau anh khi anh cần nhất và giờ anh muốn mình thuộc về nhau mãi mãi, em yêu ạ, để anh được yêu thương, chăm sóc, bù đắp những gì mà em không đáng phải đối mặt với nó. Anh yêu em nhiều lắm. Anh sẽ yêu em đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời anh. Mình sẽ sống thật hạnh phúc và anh sẽ là người chồng tốt của em, em nhé”.
     
    Hôm nay, ngày 1/10, lễ cưới của Quang Hùng và Hồng Hạnh sẽ được tổ chức với đông đảo khách mời. Xin chúc hai bạn hạnh phúc vẹn tròn.

    Một vài hình ảnh về đôi uyên ương Quang Hùng và Hồng Hạnh






    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội