Bóng Đá Plus trên MXH

Lê Quang Hùng: Tâm sự xé lòng của người hùng tiêu cực
Minh Hải • 19:47 ngày 14/07/2015
“Đứng trên sân bóng mà không được đá bóng. Bị treo giò vĩnh viễn nhưng niềm đam mê chơi bóng vẫn hiện về, giấc mơ ấy giờ đã trở thành ác mộng. Không có bóng đá, tôi không còn là tôi nữa”, Quang Hùng tâm sự trong nước mắt.
    Là cầu thủ dính tiêu cực ở V.NB và bị treo giò vĩnh viễn, Lê Quang Hùng vẫn nhận được rất nhiều tình cảm và sự thương xót của NHM, các thày cũng như các đồng nghiệp. Nhưng, hậu vệ ngôi sao một thời này vẫn phải đối mặt với “chuỗi ngày sống nhạt nhẽo vì thiếu bóng đá”. Kết thúc phiên toả xử, Quang Hùng trở về với cuộc sống đời thường, với nỗi dằn vặt về sai lầm quá khứ và chống chọi với nỗi nhớ trái bóng tròn, nỗi nhớ sân cỏ…

    “Rất nhớ bóng đá nhưng một thời gian dài, tôi không dám xem bóng đá vì cơn thèm khát chơi bóng vượt quá sức chịu đựng của tôi. AFF Suzuki Cup hay SEA Games, tôi ngồi xem mà nước mắt chảy dài vì nhớ anh em, nhớ bóng đá và trên tất cả là tôi căm thù bản thân vì đã mắc sai lầm. Không thì, tôi có thể đang được sát cánh cùng anh em”, Quang Hùng tâm sự với đôi mắt ngấn lệ.

    Bị treo giò vĩnh viễn, Quang Hùng phải chuyến hướng cho tương lai và cũng bươn chải qua nhiều nghề. Bắt đầu cuộc sống không bóng đá bằng nghề làm hương, công việc từ sáng sớm đến tối muộn, Quang Hùng bảo cuộc sống thế lại dễ chịu bởi không còn thời gian rảnh mà nghĩ về bóng đá nữa. Thế rồi, HLV Nguyễn Văn Sỹ cùng người anh Nguyễn Văn Dũng mở trung tâm bóng đá mang tên Dũng Sỹ và Quang Hùng về đầu quân.

    Quang Hùng chụp ảnh chung với Sagna của Arsenal tại sân Mỹ Đình

    “Nói thế chứ, bóng đá là đam mê cả đời rồi, tôi không thể sống thiếu nó được. Kết thúc công việc làm hương, tôi trở về làm ở trung tâm của HLV Nguyễn Văn Sỹ. Đứng trên sân cỏ, tôi lại nhớ những ngày tập luyện, tập huấn thi đấu và cả quãng thời gian tươi đẹp trong màu áo các ĐTQG Việt Nam. Dù gì đi nữa, tôi cũng hạnh phúc vì mình vẫn được chơi bóng mỗi ngày”, Quang Hùng tâm sự với nụ cười tươi như để xua tan đi nỗi buồn trong thoáng chốc.

    Một cuộc sống mới đang mở ra với Quang Hùng – chàng trai vẫn mang trong mình giấc mơ lớn nhất là trở lại sân cỏ. Như chính Hùng tâm sự: “Bố tôi từng tâm sự rằng nếu được xem tôi đá bóng lại một lần thì ông có thể sống thêm 10 năm. Với tôi, không gì sung sướng bằng đam mê và nghề nghiệp là một. Tôi vẫn mong một cơ hội và chờ đợi điều kỳ diệu cho cuộc đời mình”.   
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội