Quang Hải bất ngờ bởi vì kể từ sau trận đấu giữa Việt Nam - Hongkong từ tháng 3/2014 ở vòng loại Asian Cup đến nay, anh hầu như bị “lãng quên” trong các đợt tập trung đội tuyển. Vì thế khi được triệu tập, chàng tiền đạo này đã chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất bất ngờ và vui sướng, bởi danh sách tập trung trước đó không có tên tôi. Là cầu thủ, ai cũng mong được góp mặt và cống hiến cho đội tuyển. Tôi càng mong điều này hơn, vì đấy cũng là cách cho thấy rằng những nỗ lực của mình ở CLB đã được ghi nhận”.
Đang trong kỳ nghỉ cùng gia đình, nên khi nghe lệnh triệu tập, Quang Hải đã vội vã thu xếp hành trang, trong lúc vợ của anh đã liên lạc để đặt vé cho chồng bay thẳng từ Nha Trang ra Hà Nội trên chuyến bay sớm nhất.
Dù đã là gương mặt tuyển thủ kỳ cựu, nhưng Quang Hải vẫn không nén được sự hồi hộp khi cho biết: “Lần đầu tiên tôi có mặt ở đội tuyển dưới sự huấn luyện của HLV Miura, nên hơi hồi hộp vì không biết ông thầy người Nhật sẽ xếp tôi chơi ở vị trí nào, bởi ông ấy thường xuyên hoán đổi vị trí của cầu thủ. Tuy nhiên, tôi sẽ nỗ lực hết sức ở đợt tập trung này và sẽ vượt qua được mọi thử thách”.
U23 Việt Nam cười thả ga với bài tập "ngực chạm ngực"
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |