Với Nguyên Sa, SHB Đà Nẵng là nơi chắp cánh ước mơ trở thành ngôi sao sân cỏ. Đội bóng sông Hàn nuôi dưỡng, đào tạo anh từ tấm bé. Bản thân tiền vệ này cũng có mọi thứ trong thời gian khoác áo SHB.ĐN. Anh trở thành lựa chọn số 1 ở hàng tiền vệ và được trao chiếc băng đội trưởng, trở thành thủ lĩnh tinh thần và chuyên môn của đội bóng sông Hàn.
Nguyên Sa không phải là mẫu cầu thủ hào nhoáng. Cầu thủ này sống lành, khá thu mình nhưng khi trên sân, anh là một con người khác. Máu lửa, thông minh, có khả năng kiến tạo tốt. Với tầm ảnh hưởng của mình, rất nhiều người nghĩ Nguyên Sa sẽ ở lại SHB.ĐN để giữ lấy cho mình vị thế bất khả xâm phạm.
Vậy mà kết thúc mùa giải vừa qua, Nguyên Sa lặng lẽ rời khỏi SHB Đà Nẵng khi bản hợp đồng hết hạn. Điều duy nhất mà Nguyên Sa có thể làm là lên mạng gửi lời cảm ơn đội bóng và những người yêu mến. Nguyên Sa tâm sự: "Đó là bức thư viết khó nhất cuộc đời. Nó ngắn nhưng phải chuyển tải tình cảm quá lớn".
"Trở lại Đà Nẵng lần này tôi cảm thấy xúc động. Hơi khó đá hơn những trận trước nhưng vẫn phải quyết chiến. Dù buồn phải xa đội bóng quê hương nhưng tôi không tiếc vì lựa chọn của mình. Với tôi, quá khứ là SHB Đà Nẵng, nhưng hiện tại là Than Quảng Ninh".