Đá thua thì bảo còn trẻ, chỉ chơi giải trẻ chưa xứng tầm sân chơi V.League. Còn thắng thì bảo đàn anh thả, không đá, có vấn đề?”, ông Huỳnh Mau bắt đầu bằng lời than thở về sự khó chiều của dư luận.
Ông cũng nhấn mạnh: “Chưa hết mừng, lại lo. Chưa hết lo, lại buồn. Thắng Long An, Osmar gãy chân. Thắng HN.T&T, Tạ Thái Học đứt dây chằng chéo trước. Nhưng dù sao thì HA.GL đã giành chiến thắng và có điểm để tặng người hâm mộ. Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”.
HA.GL mất Tạ Thái Học đến hết mùa giải năm nay
“Bất cứ chiến công nào cũng phải đánh đổi bằng sự mất mát và tốn kém. Tạ Thái Học cứ tự tin, NHM và anh em luôn ở bên bạn”, GĐĐH Huỳnh Mau gửi lời động viên đến Tạ Thái Học - chàng trai mới trở lại sau chấn thương gãy chân giờ lại bị đứt đây chằng chéo đầu gối.