Cái đích ấy của ĐT Việt Nam không phải là quá tầm. Tất nhiên, khó để đoàn quân ông Mai Đức Chung hướng đến một trận “mưa gôn” như vừa đả bại ĐT nữ Singapore tới 14-0 ở trận ra quân bởi so về thực lực.
ĐT Philippines được đánh giá nhỉnh hơn so với đội bóng nữ của đảo quốc Sư tử. Nhưng một chiến thắng với cách biệt một vài bàn là hoàn toàn nằm trong tầm với của Minh Nguyệt và đồng đội.
Tìm kiếm một chiến thắng đậm tiếp theo, nhưng ĐT Việt Nam chắc chắn vẫn hướng đến một mục đích cao hơn là tạo một tập thể gắn kết, lối chơi nhuần nhuyễn nhằm chuẩn bị cho chặng đường khốc liệt hơn sau đó.
Vấn đề nữa là các cầu thủ phải đảm bảo được tình trạng thể lực, không để xảy ra những trường hợp chấn thương đáng tiếc và thậm chí là tránh thẻ phạt. Bởi nếu không may vắng mặt một cầu thủ nào đó kể từ vòng đấu thứ ba trở đi, sức mạnh cũng như những toan tính của ĐT Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
VIỆT NAM: Kiều Trinh, Nguyễn Thị Xuyến, Chương Thị Kiều, Hải Hòa, Thúy An, Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Hòa, Vũ Thị Nhung, Nguyễn Thị Muôn, Huỳnh Như.
PHILIPPINES: Inna Kristianne, Monica Louise, Hali Moriah, Mary Cristine, Claire Elisabeth, Patricia, Sara Isobel, Heather Marie, Krystal Victoria, Sidra Quinn, Christina Marie.
DỰ ĐOÁN: 1-2