Bóng Đá Plus trên MXH

“Messi Campuchia” lập hat-trick, B.Bình Dương trở thành cựu vương Mekong Cup
Trí Công • 20:51 ngày 06/12/2015
Mặc dù có bàn mở tỷ số ngay ở phút 12 nhưng B.Bình Dương lại bất ngờ thua ngược 2-3 trước Boeung Ket Angkor. Và người biến đội bóng đất Thủ thành cựu vương giải Mekong Cup chính là Chan Vathanaka, chân sút được ví von như Messi của Campuchia.


    VIDEO: Chan Vathanaka: Tôi thích được so sánh với Ronaldo hơn Messi
    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Bàn thắng
    B.Bình Dương: Nsi (12’), Anh Đức (88’)
    Boeung Ket Angkor: Chan Vathanaka (40’, 54’, 80’)

    VIDEO: B.Bình Dương 2-3 Boeung Ket Angkor

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Giới truyền thông Campuchia cũng như HLV trưởng Prak Sovannara của Boeung Ket Angkor đã có lý khi so sánh vui bộ ba tấn công gồm Chan Vathanaka – Gbenga và Omogba chẳng khác nào mũi đinh ba M-S-N với những Messi, Suarez hay Neymar của gã khổng lồ Barcelona. Và thực tế, sự ăn ý giữa bộ ba cầu thủ này, đặc biệt là khả năng săn bàn sắc sảo của Chan Vathanaka giúp Boeung Ket Angkor vượt qua B.Bình Dương để thẳng tiến vào trận chung kết. 

    Trở lại với những diễn biến chính của trận đấu, B.Bình Dương tung ra đội hình rất mạnh với sơ đồ chiến thuật 4-3-3 gồm Công Vinh, Anh Đức và Nsi trên tiền tuyến. Sự xuất hiện của gương mặt mới mà cũ mang tên Nsi mang đến cho đội bóng đất Thủ nhiều ý tưởng tấn công đa dạng. Và chỉ mất 12 phút bóng lăn, B.Bình Dương đã có bàn thắng mở tỷ số. Từ đường chuyền của Tấn Tài bên cánh phải, Nsi bật cao hơn tất cả hàng thủ đối phương đánh đầu vào góc xa để qua đó giúp đội nhà vượt lên dẫn trước.

    Nsi (17) mở tỷ số cho B.Bình Dương - Ảnh: Phan Tùng 

    Khoảng thời gian sau đó của hiệp 1, B.Bình Dương vẫn là đội kiểm soát tối đa thế trận. Những chân chuyền như Tấn Tài, Trọng Hoàng thi nhau rót bóng vào vòng cấm nhằm khai thác tối đa lợi thế thể hình của ngoại binh Nsi. Song sự vô duyên sau đó của những chân sút bên phía đội bóng đất Thủ khiến những cơ hội ngon ăn cứ trôi qua một cách đáng tiếc.

    Tấn công nhiều nhưng không thể ghi thêm bàn thắng, B.Bình Dương bắt đầu phải trả giá cho sự phung phí của mình. Sau 40 phút có phần nhạt nhòa, bộ ba “MSN phiên bản Campuchia" bắt đầu nóng máy. Đặng Văn Robert bất cẩn phạm lỗi với Omogba trong vòng cấm. Và Chan Vathanaka không bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho Boeung Ket Angkor.

    Cởi bỏ được sức ép ở đôi chân sau khi có pha lập công, tốc độ của các chân sút bên phía đội bóng Campuchia trở nên đáng sợ hơn hẳn. Khi mà hàng công của B.BD còn đang loay hoay tìm cách chọc thủng lưới thì Boeung Ket Angkor đã có 2 bàn thắng sau các pha phản công mau lẹ. Phút 54, sau khi nhận được đường chuyền của Hong Pheng, Chan Vathanaka khéo léo tâng qua đầu của Xuân Luân rồi thực hiện pha nước rút vào vào cấm trước khi tung cú dứt điểm chìm chéo góc hạ gục thủ môn Tấn Trường.

    Nhưng Chan Vathanaka đã tỏa sáng với hat-trick - Ảnh: Minh Tuấn

    Đến phút 80, lại là Chan Vathanaka như… từ dưới đất chui lên đột ngột có mặt trong vòng cấm đón đường căng ngang của Gbenga rồi đệm bóng vào gôn trống, nâng tỷ số lên 3-1 cho đội nhà đồng thời là hat-trick của riêng anh trong trận đấu tốt nay. Tiền đạo của Boeung Ket Angkor đã chứng tỏ vì sao anh là vua phá lưới giải VĐQG Campuchia với 37 bàn thắng. Và cũng lý giải tại sao Vathanaka được ví von như Messi của Campuchia.

    B.Bình Dương sau đó chỉ có thêm một bàn thắng rút ngắn cách biệt sau cú sút penalty thành công của đội trưởng Anh Đức. Họ đã có hàng loạt cơ hội ăn bàn nhưng trong một ngày các chân sút kém duyên cộng thêm thủ môn Sou Yaty chơi quá xuất thần, B.Bình Dương đã không thể xoay chuyển cục diện trận đấu.

    Thất bại này đồng nghĩa B.Bình Dương phải trở thành cựu vương giải Mekong Cup. Trong khi Boeung Ket Angkor thẳng tiến vào chung kết gặp Buriram United tại Thái Lan vào ngày 20/12 tới đây. 

    Đội hình thi đấu
    B.Bình Dương: Tấn Trường, Âu Văn Hoàn, Michal Nguyễn (Đặng Văn Robert 31’), Xuân Luân, Xuân Thành (Tiến Thành 63’), Trọng Hoàng, Moses, Tấn Tài, Anh Đức, Công Vinh (Tăng Tuấn 74’), Nsi. 
    Boeung Ket Angkor: Sou Yaty, Sok Sovan, Pancharong, Kazuki (Bata 57’), Chan Vathanaka, Yuya Wada, Sotherath (Sok Pheng 90’+2), Pong Pheng, Sameoun, Omogba (Laboravy 90’+3), Gbenga Samuel.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội