Bóng Đá Plus trên MXH

B.Bình Dương 2-3 Boeung Ket Angkor
Trí Công • 19:10 ngày 06/12/2015
Bất ngờ đã xảy ra trên sân Hàng Đẫy khi B.Bình Dương thất thủ 2-3 trước Boeung Ket Angkor. Cả 3 bàn thắng của đối phương đều được ghi bởi tiền đạo Chan Vathanaka - người được mệnh danh là Messi của Campuchia.
    17h00’: Hồi phục chấn thương và đã tập luyện trở lại nhưng trung vệ Đình Luật đã không có mặt cùng B.Bình Dương trong chuyến ra Hà Nội chuẩn bị cho trận bán kết Toyota Mekong Club Championship 2015 do thân phụ của cựu tuyển thủ này vừa qua đời sau cơn bạo bệnh tại TP.HCM. 

    Đình Luật vắng mặt ở trận bán kết giữa B.Bình Dương và Boeung Ket Angkor 
    17h05’: HLV Nguyễn Thanh Sơn (B.Bình Dương) cho biết: “Vị HLV trưởng của đội Boeung Ket Angkor đã ví hàng tấn công của họ với những ngôi sao hàng đầu của Barcelona như Messi, Neymar, Suarez thì thật là… hú hồn. Chúng tôi chưa gặp đối thủ này lần nào nên không biết thực lực của họ ra sao, nhưng cũng như bất cứ giải đấu nào, chúng tôi luộn dành cho đối thủ sự tôn trọng và nhập cuộc với sự tập trung cao nhất”.
    17h10’: HLV của B.BD nói thêm: “Đội bóng của Campuchia đã thắng các nhà vô địch của Lào và Myanmar ở vòng loại nên thực lực của họ chắc chắn không đơn giản. Ngoài ra những ngoại binh của họ được đánh giá cao khiến chúng tôi cũng phải dè chừng”. 
    17h15': Đối thủ của B.Bình Dương – Boeung Ket Angkor là đội bóng đứng thứ 1 trên BXH giải VĐQG Campuchia năm 2015. Họ sở hữu chuỗi trận bất bại dài nhất mùa này với 9 trận liên tiếp. Tuy vậy, dù đứng đầu trên BXH giải VĐQG Campuchia nhưng Boeung Ket Angkor lại không phải là đội giành chức vô địch. Bởi theo thể thức của giải đấu này, sau khi kết thúc 22 vòng đấu, 4 đội đứng đầu BXH sẽ bước vào thi đấu vòng play-off. Và CLB này đã để thua ở bán kết trước Nagaworld với tổng tỷ số là 3-4 sau 2 lượt trận. 

    Các cầu thủ Boeung Ket Angkor ra sân khởi động - Ảnh: Hiến Lê
    17h20': Đội hình thi đấu của hai đội

    B.Bình Dương: Tấn Trường, Âu Văn Hoàn, Michal Nguyễn, Xuân Luân, Xuân Thành, Trọng Hoàng, Moses, Tấn Tài, Anh Đức, Công Vinh, Nsi. 
    Boeung Ket Angkor: Sou Yaty, Sok Sovan, Pancharong, Kazuki, Chan Vathanaka, Yuya Wada, Sothcarath, Pong Pheng, Sameoun, Omogba, Gbenga Samuel. 
    17h23': Ở trận đấu này, HLV Nguyễn Thanh Sơn sử dụng sơ đồ 4-3-3. Ba tiền vệ của B.Bình Dương sẽ là Moses, Tấn Tài và Trọng Hoàng. Trong khi trên hàng công, Anh Đức, Công Vinh sẽ kết hợp với tân binh Nsi. Người thực tế đã quay trở lại B.Bình Dương sau một thời gian chơi cho Đồng Nai. 

    Nsi sẽ được HLV Nguyễn Thanh Sơn thử nghiệm ở trận đấu với Boeung Ket Angkor 
    17h25': Danh sách đăng ký thi đấu của B.Bình Dương có sự xuất hiện của 1 cầu thủ thi đấu cho U19 Việt Nam giai đoạn vừa qua. Đó l;à tiền vệ Nguyễn Trọng Huy. Trong khi đó, ba cầu thủ khác là tiền đạo Tiến Linh, tiền vệ Tống Anh Tỷ và thủ môn Tuấn Vũ không có mặt. Một trường hợp khác là tiền vệ Trần Duy Khánh hiện đang được tập trung ở đội U23 Việt Nam. 
    17h29': Ở trận đấu này, HLV trưởng Prak Sovanara đã tung vào sân bộ ba tấn công được ví vui như Messi, Neymar, Suarez. Cụ thể đó là tiền đạo Chan Vathanaka, người được ví như Messi của Campuchia. Anh đã ghi 37 bàn thắng và là chân sút hàng đầu của giải VĐQG Campuchia 2015. Bên cạnh Vathanaka còn có Omogba được so sánh như Suarez hay ngoại binh Gbenga – người đã ghi 8 bàn thắng ở giải đấu được so sánh vui giống như Neymar.

    Bộ ba "M-S-N" của Boeung Ket Angkor - Ảnh: We are football
    17h33': Dù sở hữu hàng công được xem là mạnh nhất giải VĐQG Campuchia, đặc biệt là vua phá lưới 21 tuổi - Chan Vathanaka nhưng HLV Sonvanara vẫn tỏ ra thận trong ở cuộc đối đầu với B.Bình Dương. Trả lời câu hỏi của phóng viên BongdaPlus, HLV Sonvanara chia sẻ: "Tôi sẽ phải tuỳ vào cục diện trận đấu để đưa ra một đấu pháp hợp lý. Tôi đã cho các học trò tập sút phạt đền. Có thể kết quả trận đấu sẽ phục thuộc vào loạt sút luân lưu".  

    HLV Sovanara (thứ 2 từ phải sang) muốn trận đấu kết thúc trên chấm phạt đền - Ảnh: Minh Tuấn 
    17h34': Theo ghi nhận của phóng viên Hiến Lê đang có mặt ở sân Hàng Đẫy, lúc này có khoảng gần 7.000 CĐV trên khán đài. Các CĐV Campuchia đang thể hiện sự cổ vũ cuồng nhiệt. Ngoài ra, đa phần các CĐV có mặt trên sân nhờ việc đổi giấy mời được phát tự do quanh khu vực Trịnh Hoài Đức để đổi lấy vé. 


    CĐV, đặc biệt là người hâm mộ Campuchia đến sân khá đông - Ảnh: Hiến Lê 
    17h40': Thời tiết lúc này ở Hà Nội tương đối lạnh nhưng không có mưa. Đây là điều kiện khí hậu phù hợp để cầu thủ hai đội thi đấu tốt. 

    Điều kiện thời tiết lý tưởng cho hai đội thi đấu - Ảnh: Hiến Lê 
    17h44': Đây là năm thứ 2 giải Toyota Mekong Club Championship (Mekong Cup) tổ chức. Tiêu chí lựa chọn các đội bóng tham dự giải vẫn bao gồm 2 yếu tố quan trọng. Thứ nhất, mỗi CLB phải đại diện cho một quốc gia nằm trong Tiểu vùng sông Mekong như Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar và Việt Nam. Thứ hai, các CLB này phải là những đội bóng vô địch ở giải VĐQG hoặc Cúp Quốc gia hay đứng đầu BXH giải đấu (trong điều kiện giải VĐQG chưa kết thúc). 

    Các đội bóng dự giải lần này bao gồm: 
    1. B.Bình Dương (vô địch V.League 2015 – ĐKVĐ giải Mekong Cup).
    2. Buriram United (vô địch giải Thai League Cup 2015).
    3. Boeung Ket Angkor (đứng đầu BXH giải VĐQG Campuchia 2015).
    4. Lao Toyota (vô địch giải Lao Premier League 2015)
    5. Yangon United (vô địch giải VĐQG Myanmar 2015) 
    17h47': Đội giành chiến thắng trong cặp đấu giữa B.Bình Dương và Boeung Ket Angkor sẽ gặp CLB Buriram United (đội bóng vẫn được ví như Chelsea nước Thái) ở trận chung kết tại Bangkok vào ngày 20/12 tới. 
    17h50': Một điểm đáng chú ý là sân Hàng Đẫy không phải "đất lành" đối với B.Bình Dương. Trong 5 lần gần nhất hành quân đến sân Hàng Đẫy, đội bóng đất Thủ không giành nổi một chiến thắng nào (hòa 1, thua 4). 

    B.Bình Dương không có kết quả tốt trong những lần hành quân tới Hàng Đẫy gần đây - Ảnh: Đức Cường 
    17h53': Hai đội hiện có mặt ở trên sân để chuẩn bị bắt đầu trận đấu. B.Bình Dương sẽ mặc áo đỏ quần đỏ tất đỏ. Trong khi Boeung Ket Angkor ra sân với trang phục quen thuộc: áo trắng, quần trắng. 
    17h56': Tổ trọng tài người Singapore sẽ điều khiển trận bán kết Mekong Cup 2015. Trọng tài chính là ông Bin Jahari. 
    1': Hiệp 1 trận đấu bắt đầu. Đội khách Boeung ket Angkor giao bóng.
    2': Boeung Ket Angkor có cú sút về phía khung thành của B.Bình Dương chỉ 32 giây sau khi bóng lăn. Tuy nhiên pha cứa lòng của Gbenga tìm đến đúng vị trí thủ môn Tấn Trường. 
    5': B.Bình Dương đang là đội cầm nhiều bóng hơn trong 5 phút đầu trận đấu. Dù vậy thì Anh Đức và các đồng đội chưa tạo ra đột biến trước khung thành đối thủ. 

    B.Bình Dương kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng chưa tạo được cơ hội đáng chú ý - Ảnh: Minh Tuấn 
    6': Boeung Ket Angkor được hưởng quả đá phạt có cự ly 27 mét về phía khung thành sau khi trung vệ Michal Nguyễn phạm lỗi. Chan Vathanaka thực hiện pha bấm bóng vào vòng cấm cho đồng đội nhưng các hậu vệ B.Bình Dương kịp thời cản phá. 
    10': Thủ môn Tấn Trường phát bóng dài về cánh phải cho Trọng Hoàng thực hiện pha phản công nhanh. Số 9 của B.BD xoay trở trong vòng vây 3 hậu vệ của Boeung Ket Angkor ở vòng cấm. Nỗ lực của anh sau đó mang về cho B.BD quả đá phạt góc bên cánh phải. 

    Trọng Hoàng đi bóng tốc độ bên cánh phải - Ảnh: Phan Tùng
    12': VÀOOO!!! B.Bình Dương 1-0 Boeung Ket Angkor 

    Tiền vệ Lê Tấn Tài tạt bóng bên cánh phải vào vòng cấm cho Nsi bật cao đánh đầu vào góc xa (góc thấp bên trái khung thành) mở tỷ số cho B.BD. Một tình huống mà Nsi đã bật cao hơn tất cả các hậu vệ của đối thủ. 


    Nsi (số 17) ăn mừng sau pha lập công - Ảnh: Minh Tuấn 
    18': Tốc độ trận đấu ở những phút vừa qua diễn ra khá chậm. B.Bình Dương vẫn đang thực hiện các đường chuyền ngắn nhằm cố gắng làm giãn đội hình của Boeung Ket Angkor. 
    22': Suýt nữa Nsi lập cú đúp. Trung vệ của Boeung Ket Angkor phá bóng không dứt khoát sau cú căng ngang từ cánh phải của Âu Văn Hoàn tạo điều kiện để Nsi băng vào vòng cấm tung cú sút chệch cột dọc. 
    25': Âu Văn Hoàn treo bóng cho Nsi bật cao dứt điểm nhưng pha lắc đầu của tiền đạo này lại chệch khung thành. B.Bình Dương đang vận hành miếng đánh khá đơn giản nhưng hiệu quả. Đó là tận dụng thể hình của Nsi để thực hiện các pha dứt điểm trong vòng cấm. 

    Nsi liên tục được đồng đội chuyền bóng - Ảnh: Minh Tuấn 
    26': Anh Đức có bóng trong vòng cấm. Đội trưởng B.Bình Dương tung cú ra chân nhanh vào góc cao bên trái khung thành. Thủ môn Sou Yaty phá bóng đi hết đường biên ngang. Phạt góc bên cánh phải cho B.BD.

    29': Trung vệ Michal Nguyễn buộc phải rời sân vì chấn thương. Có vẻ như cầu thủ này bị căng cơ đùi phải. 

    Michal Nguyễn không thể tiếp tục thi đấu  
    30': Công Vinh thực hiện pha cứa lòng ngoài vòng cấm bên cánh trái song bóng đi vọt xà. Tình huống dứt điểm đáng chú ý đầu tiên của anh ở trận đấu này. 

    Công Vinh có cú sút đáng chú ý đầu tiên ở trận đấu này - Ảnh: Minh Tuấn 
    31': B.Bình Dương thay người bất đắc dĩ. Đặng Văn Robert vào sân thay cho Michal Nguyễn bị chấn thương. 
    35': Trọng Hoàng bị Sok Sovan phạm lỗi gần đường biên ngang bên cánh phải. Âu Văn Hoàng là người thực hiện quả đá phạt. 
    37': Gbenga cướp được bóng ở giữa sân. Anh chuyền bóng vào vòng cấm bên cánh phải cho Chan Vathanaka thực hiện pha căng ngang sau đó nhằm về phía Omogba nhưng bị hậu vệ Âu Văn Hoàn phá bóng ngay trước vạch vôi. Một tình huống phối hợp giữa bộ ba cầu thủ được gọi là M-S-N của Campuchia. 
    39': Penalty cho Boeung Ket Angkor. Omogba bị Đặng Văn Robert phạm lỗi trong vòng cấm. 
    40': VÀOOO!!! B.Bình Dương 1-1 Boeung Ket Angkor 

    Tiền đạo Chan Vathanaka thực hiện quả đá phạt đền nhằm vào góc thấp bên trái khung thành. Dù thủ môn Tấn Trường đổ người đúng hướng nhưng anh vẫn không thể cản phá cú dứt điểm hiểm hóc của chân sút chủ lực Boeung Ket Angkor.


    Vathanaka gỡ hòa cho Boeung Ket Angkor - Ảnh: Minh Tuấn 
    43': Chan Vathanaka đẩy bóng vượt qua hậu vệ B.Bình Dương bên cánh phải. Tuy nhiên đường chuyền sau đó của anh lại đi quá sâu. 
    45': Hiệp 1 trận đấu được bù giờ 1 phút. 
    45'+1: Hết hiệp 1. Hai đội tạm rời sân với tỷ số 1-1. B.Bình Dương mở tỷ số do công của Nsi. Nhưng đến phút 40, Boeung Ket Angkor gỡ hòa sau cú sút phạt đền chính xác của Chan Vathanaka. 
    46': Hiệp 2 trận bán kết Mekong Cup 2015 bắt đầu. Ở hiệp đấu này, B.Bình Dương giao bóng. 
    48': Nguy hiểm! Sự mất tập trung của hàng thủ Boeung Ket Angkor tạo cơ hội cho Nsi có cơ hội trong vòng cấm. Anh cướp bóng từ phía sau hậu vệ đối phương và định sút bóng cận thành nhưng hậu vệ Pancharong kịp nhoài người cản cú dứt điểm của Nsi. 
    49': Theo nguồn tin từ phóng viên BongdaPlus, HLV Toshiya Miura đã có mặt trên khán đài sân Hàng Đẫy để theo dõi trận đấu này. 
    54': VÀOOO!!! B.Bình Dương 1-2 Boeung Ket Angkor 

    Hong Pheng đi bóng tốc độ từ sân nhà tới giữa sân rồi chuyền cho Chan Vathanaka bình tĩnh tâng bóng qua đầu Xuân Luân trước khi thực hiện pha nước rút thần tốc vào vòng cấm. Sau cùng tiền đạo này tung cú sút chìm chéo góc tung lưới B.Bình Dương. 2-1 cho Boeung Ket Angkor. 


    Vathanaka ghi bàn thắng thứ 2 cho Boeung Ket Angkor - Ảnh: Minh Tuấn 
    57': Boeung Ket Angkor thay người. Dzarma Bata vào sân thay cho Tatsuya Kazuki. 
    58': Nguy hiểm! Nsi đánh đầu cận thành nhằm vào góc cao bên trái khung thành Boeung Ket Angkor nhưng chệch cột dọc. 
    61': Gbenga chọc khe cho Bata chạy cắt mặt vào vòng cấm sút chìm cận thành. May cho B.BD là bóng đi chệch cột dọc. 
    63': B.Bình Dương thay người thứ 2. Mai Tiến Thành vào sân thay cho Xuân Thành. 
    64': Pancharong nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Trọng Hoàng bên cánh phải. 
    66': Trọng Hoàng treo bóng từ cánh phải cho Công Vinh đánh đầu tầm thấp. Tiếc là bóng đi trúng vào vị trí của thủ môn Sou Yaty. Đây là pha dứt điểm thứ 4 liên tiếp chỉ trong vòng 5 phút của B.Bình Dương. Họ đang cố gắng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. 
    68': Moses thực hiện động tác giả lừa hậu vệ Boeung Ket Angkor rồi tung cú sút rất mạnh sát vòng cấm khiến thủ môn Sou Yaty phải bay người phá bóng ra khỏi sân. Phạt góc cho B.Bình Dương. 
    72': Thủ môn Tấn Trường vất vả đổ người ngăn chặn cú sút chéo góc trong vòng cấm của Bata. 
    74': B.Bình Dương thay người cuối cùng. Tăng Tuấn vào sân thay cho Công Vinh. Một trận đấu nhạt nhòa của tiền đạo xứ Nghệ. 
    76': Trọng tài Bin Jahari thổi phạt Nsi vì lỗi cao chân. Pha tung chân của tiền đạo này trong vòng cấm Boeung Ket Angkor va vào mặt cùa hậu vệ đội bạn. 
    77': Không vào! Tiền đạo Anh Đức đánh đầu chiến thuật cho Tăng Tuấn tung cú ra chân vào góc thấp bên trái khung thành nhưng đáng tiếc là thủ môn Sou Yaty cũng có pha đổ người cản phá xuất sắc. Phạt góc bên cánh phải cho B.BD. 
    79': Không vào! Tăng Tuấn đánh đầu cận thành nhưng thủ môn Sou Yaty xuất sắc bắt gọn bóng. Chỉ trong vòng 2 phút Tăng Tuấn có 2 cơ hội liên tiếp để chuyển hóa thành bàn song thủ thành bên phía đội bạn quá hay. 

    80': VÀO!!! B.Bình Dương 1-3 Boeung Ket Angkor 

    Gbenga tạt bóng sát đường biên ngang cho Chan Vathanaka thoải mái băng vào bắt vô lê chéo góc tung lưới B.Bình Dương. Hat-trick cho Chan Vathanaka.

    82': Tấn Tài nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Omogba sát vòng cấm. Chan Vathanaka có cơ hội ghi bàn thắng thứ 4. 
    86': Các cầu thủ B.Bình Dương đang cố gắng chuyền bóng vào trong cho Nsi với hy vọng tạo ra sự khác biệt. Song hàng công của đội bóng đất Thủ vẫn chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng. Ngược lại, các tình huống phản công nhanh của Boeung Ket Angkor lại tiềm ẩn sự nguy hiểm đáng sợ. 
    87': Penalty cho B.Bình Dương sau khi Yura Wada phạm lỗi với Anh Đức trong vòng cấm. 
    88': VÀOOO!!! B.Bình Dương 2-3 Boeung Ket Angkor

    Trên chấm phạt đền, Anh Đức không cần lấy đà mà tung ngay cú sút vào góc cao bên phải khung thành tung lưới đối phương. Cơ hội vẫn còn cho B.BD.

    90': Hiệp 2 trận đấu được bù giờ 4 phút. 
    90'+2: Boeung Ket Angkor thay người. Sok Pheng vào sân thay cho Sotherath. 
    90'+3: Boeung Ket Angkor thay người cuối cùng. Laboravy thay cho Omogba. 
    90'+4: Hết giờ! Bất ngờ đã xảy ra trên sân Hàng Đẫy khi B.Bình Dương thất thủ 2-3 trước Boeung Ket Angkor. Cả 3 bàn thắng của đối phương đều được ghi bởi tiền đạo Chan Vathanaka - người được mệnh danh là Messi của Campuchia.

    VIDEO: B.Bình Dương 2-3 Boeung Ket Angkor

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội