Bóng Đá Plus trên MXH

HN.T&T vs SLNA: Hỏi thế gian tình là cái chi chi?
Đức Nguyễn • 17:44 ngày 07/08/2015
Ngày trước, nếu cầu thủ xứ Nghệ khoác áo HN.T&T thường xin ngồi ngoài hoặc thi đấu rất tệ mỗi khi đối đầu với SLNA thì nay mọi thứ đã rất khác…

    Trận “Super Sunday của V.League” diễn ra chiều 9/8 trên sân Hàng Đẫy giữa HN.T&T và SLNA được đợi chờ sẽ vô cùng hấp dẫn. Cái sự hấp dẫn ấy bắt đầu từ trên khán đài khi mà Hội CĐV SLNA tuyên bố sẽ “nhuộm vàng và biến Hàng Đẫy thành sân nhà”. Thực tế, các cuộc đối đầu trước đây cũng thế, mỗi khi 2 đội bóng này gặp nhau, giới truyền thông luôn đổ dồn về đây bởi có vô số câu chuyện để nhắc đến… 

    Tất nhiên, chuyên môn của trận đấu này mới đáng chờ đợi nhất, bởi những cuộc so giày giữa HN.T&T và SLNA luôn kịch tính và căng thẳng. Trong số ấy, người ta quan tâm nhất là việc các cầu thủ từng trưởng thành từ lò Sông Lam sẽ chống lại đội bóng cũ như thế nào?

    Ngày trước, HN.T&T có rất nhiều cầu thủ xứ Nghệ, nhưng nay chỉ còn lại 4 người, đó là hậu vệ Nguyễn Hồng Tiến, Sầm Ngọc Đức, thủ môn Dương Hồng Sơn và Nguyễn Văn Công. Trong số 4 cái tên này, thì Ngọc Đức và Văn Công không phải trưởng thành từ lò SLNA mà là VSH, trước khi chuyển về HN.T&T. Và nếu phải kể nữa thì đó là trợ lý Văn Sỹ Sơn…

    Ngọc Tiến (trắng) trong một lần đối đầu với SLNA
    Hồng Tiến (trắng) trong một lần đối đầu với SLNA - Ảnh: Đức Cường

    Các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo SLNA khi ra đi và trở về thi đấu thường rất nặng tình với quê hương. Chính cái tình ấy, mỗi khi đối đầu với SLNA, thường chủ động xin ngồi khán đài, hoặc nếu có thì cũng thi đấu không đúng sức. Trọng Hoàng, Âu Văn Hoàn, Văn Bình, Công Vinh… ở B.BD từng bị mắc kẹt giữa cái cảm giác này.

    Chiều Chủ nhật này, Hồng Sơn và Hồng Tiến sẽ chống lại những đồng đội cũ. Tuy nhiên, giờ đây họ không còn bị áp lực tâm lý như trước, hay nói như các CĐV SLNA thì họ đã không còn cảm xúc có lỗi với đội bóng quê hương. Rõ ràng, cuộc chiến giữa HN.T&T và SLNA trên Hàng Đẫy sẽ không có chỗ cho tình thân, bằng hữu… bởi cầu thủ đôi bên đã xác định tư tưởng “ăn cây nào rào cây ấy”. Đây cũng là một trong những thứ gia vị mắm muối để trận “Chủ nhật siêu hạng” thêm phần gay cấn.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội