Bóng Đá Plus trên MXH

HLV Trương Việt Hoàng: Từ kẻ đóng thế đến "King" Hoàng
Minh Hải • 15:25 ngày 11/08/2016
Đến bây giờ, HLV Trương Việt Hoàng trở thành HLV được NHM Hải Phòng yêu mến nhất và muốn gọi ông là “công dân danh dự”. Ít ai biết rằng, “King” Hoàng từng là kẻ đóng thế.

    TƯỚNG PHÚC ĐỀ BẠT, TƯỚNG DŨNG BẢO LÃNH

    Kết thúc mùa 2014, Hải Phòng chia tay HLV Dylan Kerr, dù nhà cầm quân người Anh giúp đội bóng giành Cúp QG. Để chuẩn bị cho trận tranh Siêu Cúp và cũng nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới, lãnh đạo đội bóng đất Cảng mời HLV Hoàng Văn Phúc về dẫn dắt nhưng chiến lược gia họ Hoàng lại chọn cuộc phiêu lưu mãi tận Quảng Nam. HLV Hoàng Văn Phúc đã giới thiệu HLV Trương Việt Hoàng – người lúc đó vừa dẫn dắt CLB Hà Nội và vẫn thuộc quân số của HN.T&T.

    Tất nhiên, Hải Phòng cũng tham khảo thêm một số nhân vật đáng tin cậy của mình, trong đó có HLV Vương Tiến Dũng. Nhà cầm quân họ Vương chỉ nói một câu: “Thằng Hoàng sống được và không bao giờ nói về mình. Nhưng nếu có cơ hội, nó sẽ thể hiện được tài năng của mình”. Sau câu nói này, Hải Phòng chính thức yên tâm và ký hợp đồng với HLV Trương Việt Hoàng. Đó là thời điểm ngày 23/12/2014 – cách ngày diễn ra trận tranh Siêu Cúp với B.BD.


    HLV Trương Việt Hoàng nhiều lần giành danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng

    Nhưng trước đó khá lâu, HLV Trương Việt Hoàng đã gạt bỏ tất cả để thử việc ở Hải Phòng, để chứng minh lời giới thiệu và bảo lãnh của 2 người tiền bối là có cơ sở. Trở về Hà Nội, nhà cầm quân họ Trương xin phép Chủ tịch HN.T&T Nguyễn Quốc Hội đi biệt phái và được chấp nhận để chính thức hoàn thành hợp đồng. 

    Kể từ đó, HLV Trương Việt Hoàng cùng Hải Phòng thi đấu tổng cộng 59 trận trên mọi đấu trường, 28 thắng, 13 hoà, 18 thất bại, 5 lần giành danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng, lập 1 kỷ lục sau chuỗi 7 chiến thắng tuyệt đối ở đầu mùa giải, thiết lập mốc lịch sử CLB khi thực hiện chuỗi 13 trận liên tiếp đứng trên đỉnh BXH. Quan trọng hơn cả, Hải Phòng của HLV Trương Việt Hoàng đang đứng đầu BXH và là đội có nhiều cơ hội vô địch nhất.

    CÔNG DÂN DANH DỰ CỦA THÀNH PHỐ HOA PHƯỢNG ĐỎ

    Người Hải Phòng ăn sóng, nói gió, bộc trực, thẳng tính đến mức nóng tính nhưng lại rất tình cảm với những người có họ có cảm tình. HLV Trương Việt Hoàng là người có được tình cảm sâu đậm, sự bảo vệ của NHM đất Cảng. Một điều rất lạ, HLV Trương Việt Hoàng lúc giành chiến thắng nhận nhiều lời chúc mừng, lời động viên nhưng khi thất bại, nhà cầm quân trẻ tuổi này còn nhận được nhiều tình cảm hơn, nồng nhiệt hơn và sâu sắc hơn. 

    Một hình ảnh xưa nay chưa hề có ở Hải Phòng cũng như ở Việt Nam, HLV của đội thua cuộc được CĐV xin chụp ảnh như một ngôi sao nhạc pop, hơn cả những diễn viên ăn khách và về đến nhà, facebook đầy những lời động viên, chia sẻ từ đáy lòng của NHM. Nếu mới nhìn, nhiều người lầm tưởng, các CĐV Hải Phòng chúc mừng HLV Trương Việt Hoàng khi đội nhà vô địch.

    Trước khi HLV Trương Việt Hoàng tới với Hải Phòng, HLV Vương Tiến Dũng là tượng đài, là người được yêu mến bậc nhất, được NHM đất Cảng gọi là Bá Dũng. Tình cảm đó vẫn không thay đổi theo năm tháng, người Hải Phòng vẫn trân trọng và dành nhiều tình cảm cho HLV Vương Tiến Dũng nhưng HLV Trương Việt Hoàng mới là người được quan tâm nhiều nhất. Chưa một HLV nào nhận được quà, lời chúc mừng, lời khen, sự bảo vệ vô tư từ CĐV Hải Phòng nhiều như HLV Trương Việt Hoàng…

    Trước đây, người Hải Phòng bảo: HLV Trương Việt Hoàng là rể đất Cảng nhưng bây giờ, họ không nó như vậy nữa mà phong cho nhà cầm quân họ Trương là “Công dân danh dự của thành phố Hoa Phượng đỏ” – điều chưa từng có ở bất cứ nơi đâu trên đất nước Việt nam, từ HLV nội đến HLV ngoại… Suốt 2 năm qua, nhiều khi Hải Phòng chơi không như mong muốn, đội bóng gặp khó khăn, áp lực nhiều, các CĐV Hải Phòng lo nhất là mất HLV trưởng của mình…

    Vẫn với cá tính ít nói của mình, HLV Trương Việt Hoàng không thể hiện bằng ngôn ngữ nhưng bản thân anh rất trân trọng và xúc động với tình cảm mà người Hải Phòng dành cho mình. Chính vì thế, anh cùng toàn đội đang nỗ lực từng ngày, từng giờ, giành giật từng cơ hội nhỏ nhất để hiện thực hoá niềm mong mỏi mà người dân Hải Phòng mong chờ đã hơn chục năm qua... 

    Hải Phòng vô địch trong lòng NHM đất Cảng, còn ở Lạch Tray, các CĐV coi HLV Trương Việt Hoàng là Vua và gọi vui là “King” Hoàng…

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội