Bóng Đá Plus trên MXH

HLV Petrovic xin lỗi khán giả, BTC giải vì phút mất kiểm soát
Ngọc Anh • 13:53 ngày 20/03/2017
Sau những hành động nóng nảy, phản ứng với tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa Hà Nội FC và FLC Thanh Hóa, HLV Petrovic của đội bóng xứ Thanh đã đưa ra lời xin lỗi và mong khán giả, BTC giải tha thứ.
    Cao trào trận đấu tâm điểm vòng 10 giữa Hà Nội FC và FLC Thanh Hóa diễn ra ở phút 90 khi Bật Hiếu đưa bóng vào lưới Hà Nội FC (chính xác là thủ môn phá bóng đập lưng Bật Hiếu chui vào lưới) nhưng trọng tài chính Nguyễn Hiền Triết không công nhận bàn thắng này.

    Tổ trọng tài xác định Bật Hiếu đã ghi bàn trong tư thế việt vị. Không hài lòng với quyết định của trọng tài, HLV Petrovic đã phản ứng lại, sau đó ông bị truất quyền chỉ đạo.

    Sau đó, nhà cầm quân người Serbia đã đưa ra lời xin lỗi: “Tôi cảm thấy rất có lỗi khi phản ứng như vậy. Từ trước đến nay, tôi luôn tuân thủ quy chế của giải đấu nhưng không ngờ trong phút giây không kiểm soát được cảm xúc đã có hành vi như vậy. Tôi xin lỗi khán giả cũng như BTC giải”.

    HLV Petrovic được các cầu thủ FLC Thanh Hóa can ngăn. Ảnh: Đức Cường

    HLV Petrovic năm nay 70 tuổi và nhiều người khá ngạc nhiên khi thấy ông có những phản ứng với tổ trọng tài trận đấu nói trên. “Từ ngày đi làm HLV tôi chưa bao giờ có hành vi phản ứng mạnh đến như vậy. Nhưng tuyệt đối trong đầu tôi lúc đó không có ý định bắt học trò dừng trận đấu vì như vậy sẽ làm hỏng tất cả. Sự việc đã xảy ra và đấy là điều đáng tiếc. Nếu được lựa chọn lại chắc chắn tôi sẽ không hành xử như vậy”, HLV Petrovic chia sẻ.

    Vị thuyền trưởng của FLC Thanh Hóa từng có hơn 40 năm hành nghề HLV, trải qua nhiều đội bóng ở châu Âu, châu Á nhưng mùa giải 2017 mới là lần đầu tiên ông đến làm việc tại V.League. HLV Petrovic đến với đội bóng xứ Thanh với bản “cv” hoành tráng khi từng dẫn dắt đội Sao đỏ Belgrade vô địch Cúp C1 năm 1991.

    Khi về làm HLV trưởng FLC Thanh Hóa, nhà cầm quân này đã để lại dấu ấn đậm nét khi giúp đội nhà có chuỗi 9 trận bất bại, luôn nắm giữ vị trí số 1 trên BXH. Và trước khi có những phản ứng với tổ trọng tài Hiền Triết, ông Petrovic đã được vinh danh là “HLV xuất sắc nhất tháng”.

    “Qua sự việc vừa qua tôi càng hiểu rõ mình phải kiềm chế trong mọi hoàn cảnh. Các trọng tài đi làm nhiệm vụ họ cũng chịu áp lực lớn và cá nhân tôi cũng vậy, trong trận đấu tâm lý rất căng thẳng nhất là khi đối đầu với nhà ĐKVĐ Hà Nội FC. Tôi đã sai hoàn toàn khi có hành vi như vậy”, HLV Petrovic khép lại.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội