U19 HAGL-Arsenal JMG vẫn còn cơ hội vào chơi trận chung kết nếu như họ đánh bại U19 Myanmar và chờ trận đấu còn lại giữa U19 tuyển chọn Việt Nam và U19 Gwangju. Nhưng dường như HLV Guillaume Graechen đã chọn phương án thử nghiệm các cầu thủ và vị trí trên sân thay vì hướng tới trận chung kết.
VIDEO: HLV Graechen buồn lòng về thất bại của U19 HAGL
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |
Sau trận đấu, nhà cầm quân người Pháp đã thừa nhận rằng: “U19 HAGL-Arsenal JMG thua 0-3 và tôi là người chịu trách nhiệm vì đã có những sự đổi thay về nhân sự. Thật sự đáng tiếc, điều này không mang đến sự thành công vì các cầu thủ đã không thể hiện được những gì mà tôi mong muốn”.
Gần 1/3 thời gian cuối trận, HLV Guillaume Graechen gần như ngồi bất động trong cabin kỹ thuật thay vì đưa ra những chỉ đạo. HLV này lý giải: “Tôi biết tính tôi nóng nảy, vì thế tốt hơn là nên ngồi xuống”.
Trước câu hỏi: Liệu sẽ có bao nhiều cầu thủ lên chơi V.League sau vài ba năm nữa? Ông Guillaume Graechen cho biết: “Đây là một câu hỏi khó trả lời bởi đa số cầu thủ của U19 HAGL-Arsenal JMG chỉ mới 16-17 tuổi. Trong bóng đá, có một số cầu thủ trưởng thành muộn. Ví dụ điển hình như Vũ Văn Thanh của đội 1 HAGL hiện tại. Mãi đến 19 tuổi, cậu ấy mới trưởng thành vượt bậc. Cho nên, sau 2 năm mới trả lời được câu hỏi này”.