Bóng Đá Plus trên MXH

Hải Phòng 1-0 HA.GL: HA.GL thua trận thứ 3 liên tiếp!
MINH HẢI • 06:11 ngày 22/01/2015
Hải Phòng vẫn chơi phòng ngự phản công cực hay, với trái tim kiên cường vốn có của người đất Cảng và giành chiến thắng 1-0 bằng pha lập công duy nhất của Stevens. Trái lại, dưới sức ép cực lớn của khán giả khi sân Lạch Tray không còn một chỗ trống, HA.GL chơi rất cố gắng nhưng vẫn phải chịu thất bại thứ 3 liên tiếp kể từ đầu giải.
    BÀN THẮNG: Stevens (57’)
    THẺ ĐỎ: Khánh Lâm (83’)

    CHIẾN THUẬT LẠ VÀ NHỮNG TRÁI TIM QUẢ CẢM
    Một lần nữa, HLV Trương Việt Hoàng lại đúng khi lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công cho Hải Phòng trước đối thủ chơi kỹ thuật và giàu tốc độ như HA.GL. Sẽ là không ngoa nếu nói rằng, đội bóng đất Cảng chơi với 9 cầu thủ phòng ngự và chỉ cắm bộ đôi Fagan – Stevens trên hàng công. Bằng cách phòng ngự số đông, đá áp sát, vây hãm liên tục, Hải Phòng đã hạn chế được tố chất kỹ thuật của đối thủ đồng thời chia cắt các vị trí vốn khá kết dính của HA.GL. Bất cứ đường bóng nào của Hải Phòng cũng đều được chuyền thẳng lên cho cặp tiền đạo đến từ Jamaica. 

    Không quá lời khi nói rằng, những cầu thủ được HLV Trương Việt Hoàng sử dụng đều chơi bằng tất cả thể lực, trí lực và sự tập trung cao nhất để cộng hưởng cùng hàng vạn CĐV đất Cảng kết thành sức mạnh ở trận gặp HA.GL. Trong số đó, Minh Châu là mắt xích quan trọng nhất. Không chỉ bẻ gãy những pha tấn công của đối thủ, đội trưởng của Hải Phòng còn góp công lớn vào bàn thắng duy nhất của đội nhà. Phút 57, từ một pha phản công mẫu mực, Đình Hiệp tạt bóng vào, Minh Châu dứt điểm căng, bóng chạm đầu Stevens bay vào lưới trước sự ngỡ ngàng của hàng thủ HA.GL. Trận này, Hải Phòng tạo được rất nhiều tình huống nguy hiểm mà riêng Fagan cũng đã bỏ lỡ 2 cơ hội mười mươi, trong đó có pha đối mặt với thủ môn Minh Nhựt ở cuối trận. Tuy nhiên, 1 bàn là vừa đủ để Hải Phòng bảo toàn chiến thắng. 


    HA.GL VẪN HAY NHƯNG KHÔNG MAY
    HLV Guillaume Graechen có quyết định gây sốc khi đẩy Công Phượng và tân binh Cosmin Goia lên băng ghế dự bị và HA.GL cũng không có sự phục vụ của thủ quân Xuân Trường do chấn thương. Đội hình vắng nhiều trụ cột, tiền đạo Dragicevic lại có trận đấu đầu tiên nhưng lối chơi đậm chất kỹ thuật của đội bóng phố Núi vẫn tạo được sự nguy hiểm trước cầu môn đội Hải Phòng. Cặp tiền vệ trung tâm Tuấn Anh – Minh Vương cùng tiền đạo Văn Toàn vẫn đủ để làm hàng thủ đối phương chao đảo. Sau nhiều pha hãm thành cùng những tình huống dứt điểm, HA.GL cũng khiến khán giả Lạch Tray chết lặng ở phút 34. Hoàng Thiên tạt bóng rất chuẩn xác ở cánh trái, Dragicevic thực hiện cú đánh đầu đẳng cấp, may mà thủ môn Xuân Việt đã kịp thời cản phá.

    Sang hiệp 2, HLV Graechen đưa Công Phượng vào sân thay cho Minh Vương để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Được tăng cường hỏa lực, HA.GL tấn công sắc nét hơn hẳn với 2 tình huống uy hiếp. Phút 73, Hồng Duy căng bóng cắt ngang khung thành, 3 cầu thủ HA.GL băng vào nhưng Công Phượng không thể chạm được vào bóng. Ngay sau đó, Út Cường tung cú dứt điểm cực hiểm, thủ môn Xuân Việt đã chào thua nhưng bóng lại chệch cột dọc trong gang tấc. Ngay cả khi Khánh Lâm của Hải Phòng nhận thẻ đỏ ở phút 83, HA.GL vẫn không thể tìm được bàn gỡ hòa. 

    VIDEO: Hải Phòng 1-0 HA.GL

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Công Phượng trận thứ 3 không ghi bàn, thậm chí lần đầu tiên khởi đầu trận đấu từ băng ghế dự bị và HA.GL trắng tay trận thứ 3 liên tiếp. HLV Graechen còn nhiều việc phải cải thiện cho đội bóng của mình trước khi đón tiếp SHB.ĐN ở trận đấu kế tiếp trên sân Pleiku. Trái lại, thắng 3, hòa 1 và là đội duy nhất chưa để thủng lưới bàn nào, Hải Phòng là hiện tượng thực sự của mùa giải năm nay. Thầy trò HLV Trương Việt Hoàng thăng hoa trên BXH với vị trí thứ 2 và “ẩn số” đất Cảng vẫn chưa có đối thủ nào giải nổi. 

    ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
    Hải Phòng: Xuân Việt; Anh Hùng, Minh Châu, Văn Nhiên (Ngọc Hùng, 78’), Khánh Lâm, Văn Phú, Ngọc Thịnh, Đức Dương (Đình Hiệp, 60’), Văn Nam; Fagan, Steven,
    HA.GL: Minh Nhựt; Văn Sơn, Đức Lương, Văn Long, Hồng Duy; Hoàng Thiên, Minh Vương (Công Phượng, 59’), Tuấn Anh, Thanh Tùng; Văn Toàn, Dragicevic.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội