Guangzhou trước đó đã có trận hòa 2-2 tại lượt đi ngay trên đất Hàn Quốc, nhờ đó họ có được lợi thế nhất định trước khi bước vào trận đấu cuối cùng lúc 19h00 tối qua (giờ VN).
Hai đội hòa 0-0 sau khi kết thúc hiệp một, với rất ít cơ hội được tạo ra ngoại trừ tình huống nỗ lực đưa bóng đập trúng khung gỗ từ đầu trận của Dario Conca bên phía chủ nhà.
Chỉ 2 phút sau khi bắt đầu hiệp hai, Guangzhou thêm một lần kém may mắn khi bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số sau tình huống Muriqui dứt điểm cự li gần nhưng không qua được đôi tay của thủ thành Kim Yong-Dae.
Lippi trở thành người hùng của bóng đá Trung Quốc sau khi giúp Guangzhou Evergrande
giành AFC Champions League
Sau 57 phút thi đấu, lưới của Seoul rốt cuộc cũng đã bị xuyên thủng sau pha phối hợp giữa Muriqui và Elkeson (cầu thủ người Brazil này là người chạm bóng cuối cùng). Mặc dù vậy, bàn thua không ảnh hưởng nhiều tới tâm lý của đội khách, họ vùng lên và có bàn gỡ chỉ 4 phút sau đó nhờ công của Dejan Damjanovic.
Nhưng đó cũng là tất cả những gì Seoul làm được ở trận đấu này. Bất lực trong việc ghi thêm bàn thắng, các vị khách tới từ xứ kim chi đã không thể ngăn cản “gã đầu bạc” trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử từng đăng quang tại cả Champions League châu Á lẫn World Cup.