Trên đường trở về Hà Nội từ Vũ Hán, GĐKT Gede được HLV Hoàng Anh Tuấn tổ chức sinh nhật ngay trên máy bay, giữa không trung. Nhà chiến lược người Đức đã rơm rớm nước mắt.
"Tôi lên máy bay, vào chỗ của mình và cố gắng chợp mắt. Máy bay cất cánh, tôi chìm vào giấc ngủ thì đột ngột nghe được bài hát Happy birthday to you vang lên trong khoang máy bay. Mở mắt ra, tất cả mọi người hát chúc mừng sinh nhật tôi. Lần đầu tiên, tôi được tổ chức sinh nhật trên máy bay, giữ không trung, với bánh sinh nhật... Tôi cảm động đến rớm cả nước mắt", GĐKT Gede tâm sự với báo Bóng đá.
Buổi tối, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nhỏ cho GĐKT Gede với sự tham dự của những người bạn thân, ban huấn luyện đội U22 Việt Nam. Nhà chiến lược người Đức lại nhận thêm hoa và những lời chúc tuyệt vời. Ông Gede cho biết: "Tôi làm nghề HLV được hơn 30 năm, 20 năm xa nhà và đây là lần thứ 2 sinh nhật tôi mà không có vợ bên cạnh. Nhưng đây là sinh nhật đặc biệt và không thể quên được trong cuộc đời mình. Tôi rất xúc động và trân trọng tình cảm của mọi người".
Về phần mình, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: "Là người làm cùng, chia sẻ nhiều trăn trở, tôi trân trọng và đánh giá cao ông Gede. Tôi cũng xa nhà 4-5 tháng, ông ấy cũng chưa gặp lại gia đình trong khoảng thời gian ấy nên tôi muốn tổ chức sinh nhật cho ông ấy thật vui, thật xúc động. Ông ấy có yêu người Việt Nam, yêu đất nước của chúng ta thì mới tận tâm, tận lực vì bóng đá của chúng ta được".
HLV Hoàng Anh Tuấn - GĐKT Gede là đôi bạn thân, bộ đôi ăn ý và luôn nghĩ cho nhau, nghĩ cho bóng đá Việt Nam...