Những người NHM Việt Nam đã quá quen thuộc với hình ảnh anh Văn Trần Hoàn (Hoàn pháo), người luôn có mặt tại nhiều quốc gia với cờ đỏ sao vàng, ảnh Bác, tới với những trận bóng đá từ EURO tới World Cup. Đặc biệt, với bóng đá Việt Nam, anh luôn dành trọn vẹn một tình yêu cháy bỏng, sự trân trọng và ủng hộ hết mình.
Trở về từ Hàn Quốc, nơi đội tuyển U20 Việt Nam thi đấu, anh Văn Trần Hoàn cho biết: “Chuyến đi này của tôi là một trải nghiệm khắc hẳn, mới mẻ hoàn toàn. Lần đầu tiên, chúng ta ra biển lớn. Lần đầu tiên, chúng ta tham dự World Cup. Lần đầu tiên, tôi và các cổ động viên được chứng kiến đội tuyến Việt Nam chơi ở 1 sân chơi mà chưa bao giờ chúng ta mơ tới.
Tôi lên đường với tất cả sự háo hức, tự hào của một người dân Việt được tận mắt chứng kiến sự trưởng thành của bóng đá Việt Nam. Vì vậy , chuyến đi này của tôi rất đặc biệt. Chỉ tiếc là tôi quá bận nên không thể theo đội tuyển đến cùng".
Anh Văn Trần Hoàn luôn mang ảnh Bác bên mình khi đi cổ vũ bóng đá
Đặc biệt, ngay cả khi U20 Việt Nam thất bại trước U20 Pháp thì CĐV cũng không thất vọng. Anh tâm sự: “Điều đầu tiên, tôi phải nói về ý thức thi đấu của các cầu thủ U20 Việt Nam. Các chàng trai rất trẻ, nhưng ý thức rất cao. Nếu như được ngồi ở sân mà trực tiếp xem các cháu thi đấu cả trận bóng 90 phút, bạn cũng sẽ có chung cảm nhận với tôi. Các chàng trai trẻ, tất nhiên kinh nghiệm chưa nhiều, nhưng họ đã chơi với tất cả sự kỷ luật, niềm đam mê, trách nhiệm với cái tên Việt Nam mà họ đang đại diện.
Dù nổi tiếng là hay phản biện, bị đánh giá là khác người, thậm chí là cực đoan, nhưng anh Hoàn cho biết không tán đồng với những ý kiến chỉ trích, thậm chí là quay lưng với U20 Việt Nam sau trận thua U20 Pháp: “Tôi đã hứa với lòng mình, sẽ luôn là một CĐV trung thành với bóng đá nước nhà. Tôi biết, nền bóng đá của chúng ta còn nhiều điều phải bàn, nhưng nên “ bàn vào” chứ đừng “bàn ra”, nhất là với những lứa cầu thủ trẻ đầy nhiệt huyết và có tinh thần trách nhiệm. Họ cần những cổ động viên, trông đợi ở họ sự nghiêm túc với màu cờ sắc áo mà họ vinh dự mang trên mình”.
Tiếc là không thể tiếp tục đồng hành cùng U20 Việt Nam trong trận đấu cuối cùng, nhưng anh Văn Trần Hoàn đã kịp gửi gắm thông điệp đến thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn là sẽ thưởng 500 triệu đồng nếu đội giành vé vào vòng trong. Cái lý của fan cuồng này thật đơn giản: “New Zealand đã thắng Honduras thì tại sao chúng ta không thể thắng? Vấn đề là toàn đội phải dám tin và chiến đấu cho niềm tin đó”.