Một ngày trước khi lên đường, buổi tập của ĐT Việt Nam trên sân Thống Nhất rất đông khán giả. Người hâm mộ chỉ mong gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến thầy trò HLV Hữu Thắng. Bạn Hoàng Thái, người có mặt trong buổi tập của đội tuyển tâm sự: “Tôi là fan cuồng của CLB Arsenal, nhưng ĐT Việt Nam mới là số 1 trong trái tim tôi!”.
Cũng chính vì tình yêu ấy nên dù đi làm ra hơi trễ, Hoàng Thái vẫn cố lên sân Thống Nhất nhằm xin chữ ký của các tuyển thủ lên chiếc áo đấu của ĐT Việt Nam anh vừa mua.
Nhìn gương mặt rạng ngời của Hoàng Thái khi xin được chữ ký của HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng và những tuyển thủ anh yêu thích, tự dưng tôi cảm thấy rất vui. Điều ấy cũng tương tự cách đây vài ngày lúc tôi tham gia bình luận trong một chương trình truyền hình.
ĐT Việt Nam tại vòng bảng: 20 năm chờ một kỳ tích |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |
Hôm ấy, chương trình nói khá nhiều về trận cầu kinh điển Real - Barca sắp diễn ra, cùng những trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh vừa thi đấu cuối tuần qua, nhưng khán giả trong khán phòng khá thờ ơ. Tuy nhiên, lúc màn hình phát lại hành trình có mặt ở bán kết AFF Suzuki Cup 2016 của ĐT Việt Nam, khán phòng sôi động lên hẳn. Thậm chí sau lưng tôi có 2 bạn nữ còn bàn tán rôm rả như những bình luận viên “xịn”...
Thời gian qua, nhiều người bảo rằng họ không còn quan tâm đến bóng đá Việt Nam vì nhiều lý do. Vậy nhưng mỗi khi ĐT Việt Nam thi đấu, người ta lại thấy những ngọn lửa tình yêu ngỡ đã nguội lạnh bỗng bùng lên, dữ dội.
Mong sao, ĐT Việt Nam đừng bao giờ để những ngọn lửa ấy lụi tàn!