Nhắc
đến Mỳ Quảng, người dân miền Trung nói chung cũng nhưng người từng được thưởng
thức món ăn này không khỏi ứa nước miếng. Bởi đây là một trong những món đặc sản
nổi tiếng nhất và ngon nhất của khu vực Đà Nẵng - Quảng Nam. Sợi mỳ bằng bột gạo
được xay mịn và tráng thành từng lớp bỏng, trộn thêm các loại rau sống, thịt
heo nạc, tôm, thịt gà cùng nước dùng được hầm từ xương heo. Tuy nhiên vì nước
dùng ít nên cũng vì thế mà nhiều người thưởng thức món ăn hấp dẫn này có cảm
giác nhanh no, đành ra dù thòm thèm đến mấy cũng chỉ có thể ăn được 1-2 hoặc 3
tô.
Đông Triều có thể ăn 4 tô mỳ Quảng liên tiếp
Tuy
vậy với Trần Hữu Đông Triều thì 3 hay 4 tô mỳ Quảng với anh chỉ là chuyện... muỗi.
"Ở nhà em ăn 4 tô miết (hoài) mà", trung vệ của HA.GL chia sẻ dưới dạng
bình luận trên facebook của mình. Với cầu thủ sinh năm 1995, mỳ Quảng không chỉ
là món ăn ngon mà đó còn là đặc sản từ chính nói chôn nhau cắt rốn của anh. Vì
vậy, khi thưởng thức mỳ Quảng, Đông Triều như được cảm nhận mồ hôi, công sức của
chính bà con, cha mẹ ở quê hương của mình.
2. Võ
Huy Toàn hứa ghi bàn tặng sinh nhật bố
Hôm
nay là sinh nhật của bố tiền vệ Võ Huy Toàn. Tuy nhiên đáng tiếc rằng cầu thủ
thuộc biên chế SHB Đà Nẵng không thể ở cùng gia đình chung vui với người bố của
anh. Do vậy, Huy Toàn đã gửi những tâm tư và lời chúc đến người bố của mình.
Huy Toàn chúc mừng sinh nhật bố
"Chúc
mừng sinh nhật ba nha. Chúc ba sinh nhật vui vẻ, có thật nhiều sức khoẻ, luôn hạnh
phúc bên mẹ và hai con. Con luôn mong mọi điều may mắn sẽ đến với ba. Ba yên
tâm con trai của ba lúc nào cũng ngoan như lúc trước. Lúc nào cũng cố gắng làm
tất cả những gì tốt nhất để ba vs gia đình hãnh diện vì con. Giờ con ở xa quá
không có quà tặng ba nhưng món quà lớn nhất con dành tặng cho ba lúc này là con
sẽ cố gắng thật nhiều để quay lại ghi bàn tặng cho ba đó.Lại thêm 1 lần nữa
sinh nhật của ba, con không ở nhà. Con nhớ ba nhiều lắm. Ba là người đã từng
ngày từng giờ sát cánh cùng con tập tâng từng quả bóng. Con sẽ nhớ mãi. Con
thương ba"
3. Nghiêm
Xuân Tú kỷ niệm 3 năm đá bóng chuyên nghiệp
Nghiêm
Xuân Tú có lẽ là một trong những trường hợp... "dị" nhất của bóng đá
Việt Nam. Anh vốn dĩ từng trưởng thành ở lò đào tạo của Hoà Phát Hà Nội và là
con trai của trợ lý Nghiêm Xuân Mạnh, người từng có thời gian tạm quyền dẫn dắt
đội bóng thủ đô. Tuy nhiên mọi thứ đã trở nên không suôn sẻ với Xuân Tú sau đó.
Anh chưa kịp lên đội 1 Hoà Phát Hà Nội thì đội bóng đã giải thể. Sau đó, anh
vào Sài Gòn Xuân Thành thử việc nhưng cũng không thành công.
Lận đận với bóng
đá chuyên nghiệp, Xuân Tú quyết định xách giày đi đá "phủi" ở Hà Nội
và bất ngờ thay, chính tài năng trên sân phủi đã đưa anh trở lại với bóng đá
chuyên nghiệp. Ngày 11/5/2013, Tú "ngựa" lần đầu tiên được ra sân ở
V.League trong màu áo Thanh Hoá. Và thấm thoát cũng đã 3 năm trôi qua, tiền vệ
hiện chơi bóng cho Than Quảng Ninh được hít thở, được sống với bầu không khí của
V.League.
Xuân Tú đã thi đấu V.League được 3 năm
"11/5/2013
- 11/5/2016. 3 năm, 1 chặng đường. Mỗi lần nhớ lại lần đầu tiên được ra sân ở
V.League là cảm xúc lại ùa về, khát khao lại thêm mãnh liệt. Từng bước, từng bước,
cố lên tôi ơi. Cảm ơn cuộc đời", Xuân Tú chia sẻ cột mốc đáng nhớ trong cuộc
đời.
4.
Hoàng tử nhà "Vardy đất Cảng" lần đầu đi máy bay hạng sang
Bên
cạnh cô vợ người mẫu siêu xinh, tiền đạo Errol Stevens cũng rất hãnh diện khi
có một cậu con trai đầy kháu khỉnh. Gia đình nhà "Vardy đất Cảng" có
lẽ xứng đáng được xem là kiểu mẫu trong giới ngoại binh chơi bóng ở V.League: Vợ
đẹp, con khôn. Cứ
khi nào có thời gian rảnh rỗi, Stevens lại quây quần với tổ ấm nhỏ của anh. Khi
thì anh đưa vợ đi dạo, lúc lại đưa cả vợ cả con đi chơi.
Cậu quý tử nhà Stevens lần đầu ngồi máy bay hạng sang
Và hôm nay, chân sút Hải
Phòng quyết định đưa cả gia đình đi xa. Và đây cũng là lần đầu tiên cậu quý tử
nhà Stevens được đi máy bay hạng sang. "Lần đầu tiên được đi máy bay hạng
sang, hoàng tử của bố", Stevens thích thú chia sẻ hình ảnh cậu con trai
trên facebook của mình.