Quyết tâm ấy sớm chuyển hoá thành bàn thắng
khi ngay ở phút 20, tiền đạo Kohei Mishima đã mở tỷ số cho Mito Hollyhock. Khoảng
thời gian dài sau đó, dù hai bên có những tình huống ăn miếng trả miếng về phía
khung thành đối thủ song không có thêm bàn thắng nào được ghi.
Tuy vậy, tỷ số
1-0 cũng là đủ để đội bóng mà tiền đạo Công Phượng đang đầu quân có được chiến
thắng đầu tiên ở mùa giải. Hơn nữa, với 3 điểm giành được trước ThespaKusatsu
Gunma, Mito Hollyhock đã vươn lên vị trí thứ 18/22 trên BXH, với 5 điểm sau 6
trận đấu.
Mito Hollyhock có chiến thắng đầu tiên ở J.League 2 - Ảnh: facebook Mito Hollyhock
Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Yokohama FC phải
làm khách tới sân của Zweigen Kanazawa. Tuy nhiên đội bóng của Tuấn Anh lại sớm
mở tỷ số với pha lập công của Kosuke Onose ngay ở phút thứ 9.
Dù chỉ sau đó 1
phút Byong Jun An sớm san bằng cách biệt cho Kanazawa nhưng đến phút 18, Tsuda
đã ghi tên mình lên bảng tỷ số để qua đó mang về thắng lợi 2-1 cho Yokohama FC.
Kết quả này giúp đội bóng Milos Rus đứng thứ 14 với 7 điểm sau 6 trận.
Dù đây là ngày vui của Yokohama FC và Mito
Hollyhock khi hai đội bóng này đều có được chiến thắng song với những cổ động
viên ở Việt Nam thì vẫn còn đó sự tiếc nuối khi bộ đôi Công Phượng và Tuấn Anh
chưa có tên trong danh sách thi đấu.
Với Công Phượng, tiền đạo này đã tham gia
tập luyện với các đồng đội. Tiến trình bình phục chấn thương vai gặp phải ở VCK
U23 châu Á 2016 cũng là rất khả quan. Trong khi Tuấn Anh mới trở lại Nhật Bản
sau 2 trận đấu cùng đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup.
Với sự chăm chỉ
và nỗ lực, cả hai đang hy vọng sẽ sớm được hít thở bầu không khí thi đấu tại
J.League 2.