Cơn mưa tầm tã khiến trận chung kết lượt đi giữa U16 PVF (Việt Nam) và U16 Harimau Muda (Malaysia) trên sân Thống Nhất chiều nay (25/8) phải hoãn lại hơn 1 giờ so với dự kiến (diễn ra lúc 17 giờ).
Tuy nhiên, trên khán đài vẫn có sự tham dự của Phó chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn, cùng một số thành viên của LĐBĐ Malaysia.
Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (giữa) dự khán trận đấu
Sân trơn bóng ướt ảnh hưởng đã không nhỏ đến chất lượng chuyên môn của trận đấu, nhưng cũng không nhiều bằng những can thiệp thô bạo của tổ trọng tài Brunei. Suốt trận đấu, vị trọng tài chính đã liên tiếp bỏ qua khá nhiều lỗi của các cầu thủ Malaysia, nhưng lại chăm chăm bắt lỗi đội chủ nhà khiến giới chuyên môn và các khán giả chủ nhà cực kỳ bức xúc.
Đặc biệt, ở phút 40, trong một pha tranh chấp giữa Thanh Phong và đối phương trong vòng 16m50, dù tình huống ấy không hề có lỗi, nhưng trọng tài Hadimin đã chỉ tay vào chấm 11m và Mohanna đã mở tỷ số 1-0 cho Harimau Muda.
Tổ trọng tài người Brunei điều hành trận đấu khiến khán giả chủ nhà rất bức xúc
Sau đó, phút 77, Ngọc Bảo đã cân bằng 1-1 cho PVF bằng cú đánh đầu từ cú đá phạt bên góc trái. Thế nhưng chỉ 2 phút sau, Muhammad đã tiếp tục nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách từ sai lầm của thủ môn Văn Biểu, và đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu.
Trận chung kết lượt về sẽ diễn ra ngày 31/8 tại Malaysia.