Bóng Đá Plus trên MXH

Công Phượng gửi thư xin lỗi CĐV nhí bị mình sút vỡ kính
Trí Công • 13:09 ngày 04/06/2019
Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã gửi thư tay kèm theo 100 USD tới một CĐV nhí của Incheon United mà mình lỡ sút bóng vỡ kính hồi tháng 5.
    Facebook chính thức của CLB HAGL đã đăng tải bức thư tay của Công Phượng dành cho một CĐV nhí Incheon United - đội bóng mà Công Phượng đã nói lời tạm biệt trước khi hội quân với ĐT Việt Nam tại King’s Cup 2019. 

    Sự cố xảy ra ở vòng 13 K-League, trong cuộc so tài giữa Incheon United và Pohang Steelers (24/5). Trong thời gian các cầu thủ Incheon khởi động tập sút bóng, một cú sút của Công Phượng vô tình kiến một CĐV nhí bị thương nhẹ.

    Công Phượng đã cố gắng liên hệ với CĐV nhí này để trực tiếp xin lỗi. Tuy nhiên, do anh quyết định chấm dứt hợp đồng sớm với Incheon chỉ sau đó gần 1 tuần nên 1 ngày trước khi chia tay đội bóng, Phượng đã nhờ nhân viên ở Incheon gửi tới "nạn nhân không may" của mình bức thư tay và nói rằng đây là đề nghị cuối cùng của anh.
    Bức thư Công Phượng gửi CĐV nhí 

    "Tôi khiến mắt kính của CĐV bị hỏng trong trận cuối của mình trên sân nhà. Tôi có viết một bức thư và gửi ít chi phí xem như sự đền bù với em. Tôi mong các bạn giúp tôi tìm đến CĐV này và gửi cho em bức thư tay của tôi", Công Phượng chia sẻ với đội ngũ tại Incheon.

    Incheon đã làm đúng những gì Công Phượng yêu cầu khi thông qua kênh fanpage của đội để liên hệ với gia đình CĐV nhí nói trên. Ông Lee Kwang Won, bố của Lee Hye Sung (tên CĐV nhí bị vỡ kính), đã nhận bức thư tay cùng món quà của Công Phượng.

    "Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Công Phượng và sẽ chuyển lá thư đến cho con mình. Tôi sẽ giúp con gửi tin nhắn cảm ơn Công Phượng", ông Lee Kwang Won chia sẻ. "Tôi hy vọng cậu sẽ tiếp tục tiến bộ. Mong chúng ta gặp nhau vào một ngày nào đó".

     Xin lỗi vì vô tình sút bóng và làm vỡ kính của em

    Chào anh bạn nhỏ!

    ''Lần trước, khi em đi xem trận đấu của Incheon, anh đã vô tình sút quả bóng và làm vỡ kính của em. Anh rất xin lỗi về điều đó. Anh rất muốn liên lạc và xin lỗi em nhưng thật không may là anh không tìm được cách nào. Anh sẽ phải trở về Việt Nam, vì vậy anh đã nhờ các nhân viên của đội bóng tìm và gửi cho em lá thư này cùng với món quà nhỏ của anh. Có thể đó không phải là một khoản tiền lớn nhưng anh mong rằng em có thể sẽ mang được cặp kính thoải mái và phù hợp về nhà. Một lần nữa anh rất xin lỗi vì tai nạn này.

    Một điều nữa là anh rất cảm ơn vì em đã đến xem trận đấu của Incheon. Incheon có thể đã có những ngày không tốt bên cạnh những ngày tuyệt vời, tuy nhiên hãy tin rằng ngày mai Incheon sẽ tốt hơn hôm qua.

    Anh tin rằng em cũng hi vọng như vậy.

    "Công Phượng''
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội