Bóng Đá Plus trên MXH

Chuyện cái sân tập của U22 Việt Nam
Đỗ Tuấn • 18:36 ngày 14/07/2017
Đội tuyển U22 Việt Nam đã có mặt tại TP.HCM nhằm chuẩn bị cho các trận thuộc vòng loại U23 châu Á 2018, nhưng nghịch lý là thầy trò HLV Hữu Thắng lại không có sân tập đủ chất lượng…
    Mới đây, khi hay tin đội tuyển U22 Việt Nam sẽ phải lên tận Bình Dương để tập luyện vì TP.HCM không có sân, một bạn đọc lớn tuổi đã gọi cho người viết thắc mắc: “Nè chú nhà báo, TP.HCM của mình sao không có sân tập chứ? Tui nhớ ở đây có nhiều sân lắm, sao lại đưa đội lên tuốt trên Bình Dương. Nội việc di chuyển đủ làm bọn nhỏ đuối mất rồi”...

    Hoàn toàn chia sẻ với bác độc giả cao niên, cùng sự “tự ái” của bác vì thực tế ở TP.HCM hiện có rất nhiều sân. Ngoài sân vận động chính Thống Nhất, nơi đây còn có các sân Tao Đàn, Hoa Lư, Quân khu 7. Thậm chí các trung tâm thể thao công an TP.HCM, Thành Long, hay Phú Thọ… đều có sân cỏ tập, nhưng hầu hết lại không đạt chất lượng. Chuyện nghe có vẻ vô lý, nhưng lại là sự thật khá đau lòng với những ai yêu bóng đá ở một thành phố lớn và có nền kinh tế phát triển hàng đầu cả nước như TP.HCM.

    Cũng bởi không có sân tập đạt chất lượng, trong lúc sân chính Thống Nhất phải bảo dưỡng cho vòng loại U23 châu Á vì cũng đang xuống cấp, buộc lòng VFF phải sắp xếp cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng tập ở sân của đại học RMIT và Bình Dương, dẫu biết những sân tập xa như thế sẽ ảnh hưởng không ít đến thể lực và hưng phấn của các tuyển thủ U22 Việt Nam.

    Hôm nay, sau buổi tập trên sân đại học RMIT, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng đã bày tỏ sự lo lắng về chất lượng mặt sân tập ở TP.HCM, cũng như vấn đề thời tiết (mưa nhiều) sẽ ảnh hưởng không ít đến sự chuẩn bị của đội U22 Việt Nam, dù vấn đề này đã được nhìn thấy từ lúc ĐTQG tập trung tại đây hồi tháng 6 cho trận đấu với Jordan ở vòng loại Asian Cup 2019.
     
    Thời gian qua, các đội tuyển Việt Nam liên tiếp được đưa vào tập huấn tại TP.HCM, khiến người hâm mộ Sài thành cảm thấy rất vui khi được tận mắt chứng kiến những buổi tập và thi đấu của các tuyển thủ. Thế nhưng tại sao một trung tâm kinh tế, thể thao và văn hoá hàng đầu cả nước lại không có nổi một mặt sân tập đủ chất lượng? 

    Câu hỏi nhức nhối này đang cần những người có trách nhiệm sớm đưa ra đáp án!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội