Trả lời báo chí sau buổi lễ ký kết hợp đồng tài trợ giữa VPF và Eximbank, Chủ tịch HĐQT VPF Võ Quốc Thắng cho biết, TGĐ VPF Phạm Ngọc Viễn sẽ tạm thời đảm nhiệm nhiệm vụ Trưởng BTC giải V-League trong 3 vòng đấu đầu tiên.
“Do phải bàn giao công việc nên ông Tanaka Koji chưa thể bắt tay ngay. Nếu không có gì thay đổi, chuyên gia người Nhật này sẽ chính thức nhận nhiệm vụ từ ngày 7/2 tới”, ông Thắng khẳng định. Ngoài ra, người đứng đầu VPF cũng cho biết, ông Nguyễn Minh Ngọc sẽ làm Trưởng BTC giải hạng Nhất 2014.
Thủ môn Mạnh Dũng bị choáng!
Sau cú va chạm mạnh với một cầu thủ của Đồng Nai ở phút bù giờ cuối trận đấu, thủ môn Mạnh Dũng của V.NB đã bị choáng nặng. Sau một lúc sơ cứu, nhưng tình trạng sức khỏe của thủ thành này không mấy khả quan, HLV Nguyễn Văn Sỹ buộc phải đưa thủ môn trẻ Nguyễn Văn Hưng vào thay Mạnh Dũng. Sau trận, chàng thủ môn số một của V.NB vẫn không thể tự đi được, các bác sỹ và trợ lý phải dìu anh ra xe. Tuy nhiên, chấn thương này của Dũng không quá nghiêm trọng.
V-League 2014 làm sục sôi đất Mỏ
Lần đầu tiên Than.QN được tham dự V-League nên hôm qua (11/1) sân Cẩm Phả như “chảo lửa” đích thực. Với giá vé khá khá “mềm”, chỉ 20.000-40.000đ/vé, sân Cẩm Phả hôm qua đã kín chỗ. Trước đó, hàng nghìn người đã tập trung về các cổng sân và chen lấn nhau để có được tấm vé vào theo dõi trận đấu. Thậm chí, 30 phút trước giờ bóng lăn, các quầy vé đã buộc phải đóng cửa để đảm bảo an toàn. Rất đông NHM đành ra về vì không thể mua được vé.
SLNA có thể chỉ dùng 2 ngoại binh
Ở trận đấu chiều qua gặp Than.QN, SLNA chỉ có thể sử dụng 2 ngoại binh là Ndjodo, Emile trên sân thay vì 3 như các đội bóng khác. Sở dĩ đội bóng xứ Nghệ lại thi đấu trong cảnh chấp “Tây” là vì họ chưa đạt được thỏa thuận về giá trị hợp đồng với một tiền vệ người Brazil. Theo lãnh đạo SLNA, do khó khăn về tài chính nên nhiều khả năng ở vòng đấu tới họ cũng chỉ đá 2 ngoại binh.