Tuy nhiên, đỉnh điểm tiếc nuối của đội chủ sân Vinh lại đến ở những giây cuối. Pha treo bóng của Tấn Đạt được Hải Anh đá mớm cho Kisseka Henry ngay trước vòng cấm. Trước sự nguy hiểm đến từ đối phương, trung vệ Quế Ngọc Hải tất nhiên sẽ lao theo cản phá theo phản xạ. Nhưng giải nguy chưa thấy đâu, anh lại vô tình biến cơ hội của đối phương thành bàn thua cho đội nhà.
SLNA mất chiến thắng đầu tiên ở V.League. Và trận thứ hai liên tiếp, họ thủng lưới vì tình huống “đốt đền” của hậu vệ đội nhà. Một tuần trước đây, pha phá bóng của Phạm Mạnh Hùng cũng biếu không cho FLC Thanh Hóa một bàn thắng, dẫn đến hệ quả là đội bóng xứ Nghệ thất thủ vòng mở màn mùa giải.
Sau trận hòa như thua của đội nhà trước XSKT Cần Thơ, HLV Nguyễn Đức Thắng của SLNA đã đề cập đến sự thiếu kinh nghiệm nơi các cầu thủ trẻ của đội bóng. Nhưng cũng cần phải nhấn mạnh là Mạnh Hùng và Ngọc Hải không phải những người duy nhất mắc lỗi dẫn đến bàn thua.
VIDEO: SLNA 1-1 XSKT Cần Thơ |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |
Bởi như ở tình huống XSKT Cần Thơ ghi bàn, Văn Khánh thay vì phất bóng dài giải nguy lại phá bóng không chính xác dẫn đến việc Tấn Đạt có khoảng trống chuyền vào vòng cấm cho Hải Anh, trước khi sự việc đáng tiếc diễn ra với đội bóng xứ Nghệ.
“Cầm vàng lại để vàng rơi”, các cầu thủ trẻ SLNA có lẽ cần biết cách chắt chịu từng cơ hội có được sau trận đấu này, bởi mùa giải này sẽ vô cùng gian nan với đội chủ sân Vinh.