Con trai đầu lòng của hậu vệ Hồng Tiến vừa chào đời vào sáng nay (6/4), nặng 3,4kg trong sự chào đón đầy hạnh phúc của tất cả các thành viên trong gia đình. Riêng Hồng Tiến chỉ có thể nhìn mặt con một chút, sau đó vội vã chạy ra sân bay Nội Bài để cùng các đồng đội bay sang Maldives chuẩn bị cho trận lượt về gặp Maziya vào ngày 9/4 tới.
Chia sẻ tin vui với chúng tôi, Hồng Tiến cho biết: “Cảm giác lần đầu tiên trong đời được làm bố thật tuyệt vời. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Hiện tôi vẫn chưa nghĩ ra cái tên để đặt cho con, có lẽ để vợ và bố mẹ ở nhà đặt giúp, nhưng tôi muốn đặt một cái tên thân mật ở nhà cho cháu là Maldives hoặc Maziya để kỷ niệm ngày con trai ra đời thì bố nó lại phải lên đường đi thi đấu”.
Tại sân bay, tất cả các đồng đội và BHL của Hà Nội T&T đều chúc mừng chàng hậu vệ trẻ Hồng Tiến được lên chức bố. Đồng thời cho biết sẽ quyết giành 3 điểm trong cuộc đối đầu ở trận lượt về với Mazayi để đội Hà Nội T&T tiếp tục đi sâu vào vòng trong, và bàn thắng của trận đấu sẽ là quà tặng cho con trai của đồng đội.
Chia sẻ tin vui với chúng tôi, Hồng Tiến cho biết: “Cảm giác lần đầu tiên trong đời được làm bố thật tuyệt vời. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Hiện tôi vẫn chưa nghĩ ra cái tên để đặt cho con, có lẽ để vợ và bố mẹ ở nhà đặt giúp, nhưng tôi muốn đặt một cái tên thân mật ở nhà cho cháu là Maldives hoặc Maziya để kỷ niệm ngày con trai ra đời thì bố nó lại phải lên đường đi thi đấu”.
Tại sân bay, tất cả các đồng đội và BHL của Hà Nội T&T đều chúc mừng chàng hậu vệ trẻ Hồng Tiến được lên chức bố. Đồng thời cho biết sẽ quyết giành 3 điểm trong cuộc đối đầu ở trận lượt về với Mazayi để đội Hà Nội T&T tiếp tục đi sâu vào vòng trong, và bàn thắng của trận đấu sẽ là quà tặng cho con trai của đồng đội.