1. Bóng đá khu vực ĐBSCL từng có thời hoàng kim với nhiều dấu ấn nổi trội, từ thành tích thi đấu đến công tác đào tạo. Đặc biệt, hai CLB Đồng Tâm Long An và Cao su Đồng Tháp một thời là niềm tự hào của những người yêu bóng đá Nam Bộ.
Nghịch lý là ĐBSCL dù luôn được xem là mảnh đất trù phú và sung túc thuộc loại bậc nhất Việt Nam, nhưng những đội bóng ở xứ này chưa bao giờ là đại gia, trừ ĐT.LA. Tuy nhiên, sự giàu có của “Gạch” cũng chỉ nằm ở thời kỳ đầu của V-League cách đây khoảng 10 năm, chứ hiện tại thầy trò HLV Ngô Quang Sang cũng đang trong cảnh thiếu trước hụt sau. “Anh cả” ĐT.LA còn như thế, nên chẳng ngạc nhiên khi các đội bóng khác ở miệt vườn đều “ôm đàn kìm ngân khúc Nam ai”.
Nói đâu xa, mùa giải 2014 lẽ ra khu vực ĐBSCL có đến 3 đại diện ở V-League, nhưng do không có kinh phí, K.Kiên Giang đành ngậm ngùi rút lui sau 2 mùa chinh chiến. Đội bóng vùng duyên hải Tây Nam Bộ không thể có mặt ở V-League, khiến sân vận động Rạch Giá những ngày cuối tuần buồn hiu hắt. Nếu có lên trang web của Hội CĐV Kiên Giang, có lẽ những ai yêu bóng đá đều không khỏi chạnh lòng trước những câu hỏi của NHM xứ này: “Đội bóng K.Kiên Giang của tôi ơi, giờ này đang ở đâu?”, hoặc “Còn đâu những chiều cuối tuần đắm mình trong không khí bóng đá. Kiên Giang ơi, bao giờ mới có thể trở lại?”…
ĐT.LA có nguồn tài chính hạn hẹp
2. K.Kiên Giang không thể góp mặt vì thiếu tiền, và đấy cũng là vấn đề nan giải của hai đại diện còn lại của khu vực này ở V-League. Nói thế, vì do nguồn tài chính hạn hẹp nên ĐT.LA chỉ có thể mua về những cầu thủ kỳ cựu, nhưng đã thuộc dạng “một thời đã xa”, nhằm làm… điểm tựa cho các cầu thủ được họ đôn lên từ các tuyến trẻ. Trong lúc tân binh HV An Giang dù lần đầu góp mặt tại sân chơi V-League, nhưng lực lượng cũng thuộc dạng yếu lẫn thiếu, mà chung quy cũng bởi kinh phí “hẻo”. Với lực lượng như thế, không ngạc nhiên khi ĐT.LA hiện chỉ mới có 2 điểm sau 4 trận đấu và đang xếp vị trí thứ 11, trong lúc HV An Giang đá 3 trận chỉ lấy được 1 điểm, đứng chót bảng (hạng 13).
Hồi đầu mùa giải, HLV Nhan Thiện Nhân đã bày tỏ: “Là tân binh nên HV An Giang sẽ cố gắng từng trận một để tìm cơ hội cho chính mình”. Vậy nhưng sau 4 vòng đấu, HLV họ Nhan đã nhìn nhận: “Giờ đây, những trận đấu của chúng tôi đều là… trận chung kết. Mong sao các cầu thủ sẽ nỗ lực đến tận cùng”…
Lời chia sẻ của vị HLV trưởng HV Ag Giang nghe mà thương. Nó cũng tương tự như lời tâm sự của các CĐV ĐT.LA sau khi xem đội nhà thi đấu và thua đến 0-3 trước Than Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả: “Đội nhà thua, buồn thắt lòng. Hy vọng trận tới gặp V.NB ở vòng 5 sẽ có kết quả khả quan hơn. ĐT.LA ơi, vững tin để tiến lên, chúng tôi luôn ở bên các bạn!”.
Bóng đá miền Tây Nam Bộ đang ở những nốt trầm ở V-League, nhưng hy vọng thời gian tới sẽ có những biến chuyển tích cực hơn để bài vọng cổ buồn sẽ ngân lên những cung bậc vui vẻ của khúc Nam xuân. Mong lắm!