Sau 3 trận đã đấu, điều mà giới chuyên môn và NHM ghi nhận về ĐT Việt Nam, đó là một bức tranh với gam màu sáng. Các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam đã biết vượt qua áp lực tâm lý để có những biến chuyển đáng kể về chuyên môn. Từ chỗ thể hiện một lối chơi có phần thụ động trước đối thủ yếu hơn Jordan, họ đã chơi tốt hơn, tự tin hơn trước hai đội bóng rất mạnh là Nhật Bản và Australia.
Có thể nói, ĐT Việt Nam đã có cho mình những trải nghiệm tuyệt vời trong 3 trận đã qua. Hay nói cách khác, thông qua những trận đã đấu, các cô gái Việt Nam đã giải mã được sức mạnh bản thân để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho trận play-off tranh vé dự World Cup. Thế mới nói, mục tiêu của chúng ta ở vòng bảng không chỉ là chuyện thắng thua, ghi được bao nhiêu bàn thắng, mà là chuẩn bị ra sao cho trận đấu quyết định tấm vé đến World Cup. Và thật vui khi chúng ta phát hiện ra rằng, khi thi đấu tập trung, ĐT Việt Nam chơi phòng ngự khá tốt. Rồi, lúc cần tấn công, biết chơi thứ bóng đá của tư duy, của khát vọng thì lối chơi của họ cũng rất khoáng đạt và hiệu quả.
ĐT Việt Nam có khả năng và đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận play-off. Chúng ta cũng có nhiều lợi thế so với đối thủ Thái Lan, nhưng, cũng phải nhấn mạnh rằng, điều đó là chưa đủ để sở hữu tấm vé đến ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh. Bởi nói cho cùng, ĐT Việt Nam chuẩn bị, tiến bộ và khát khao thì đối thủ cũng sẽ làm tất cả những gì có thể để biến giấc mơ lớn thành hiện thực. Vậy nên, trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại, điều mà ông Trần Vân Phát và các học trò cần phải làm là bằng mọi giá tìm ra được sự hoàn thiện, hiệu quả trong lối chơi.