Tuy nhiên, chỉ đội bóng xứ Quảng tìm được niềm vui chiến thắng khi giành được 3 điểm, cũng trước một tân binh là Hùng Vương An Giang. Kết quả này không làm nhiều người bất ngờ, nhưng điều khiến người ta ấn tượng nhất có lẽ là không khí trên các sân đấu của những tân binh này.
Chiều qua, sân Quảng Nam đã đón một lượng khán giả đông đảo đổ về “tiếp sức” cho thầy trò HLV Vũ Quang Bảo. Trước trận đấu, hàng trăm CĐV xứ Quảng phối hợp cùng hàng chục chiếc mô tô phân phối lớn diễu quanh thành phố Tam Kỳ để “giương oai”. Đấy cũng là cách họ mừng QNK Quảng Nam lần đầu có mặt ở V-League, điều mà những người hâm mộ xứ Quảng mơ ước và khát khao bấy lâu mỗi khi nhìn sang người láng giềng Đà Nẵng ở cách đấy chẳng bao xa.
Tuy nhiên, sân Cẩm Phả của tân binh Than Quảng Ninh mới ấn tượng nhất. Xem hình ảnh các đồng nghiệp chụp các khán đài lèn kín, cũng như rất nhiều khán giả Quảng Ninh lần đầu được nhìn thấy ngôi sao Lê Công Vinh bằng xương bằng thịt ở ngoài đời nên vây kín chàng tiền đạo này để xin chụp ảnh, khiến tôi không khỏi bồi hồi nhớ đến đội bóng K.Kiên Giang những ngày họ mới lên hạng Nhất, rồi sau đó một bước lên chuyên nghiệp.
Lần ấy, sân Rạch Giá cũng đông kinh khủng, và khán giả vùng duyên hải cũng rất háo hức khi lần đầu được nhìn những ngôi sao như Công Vinh , Minh Phương, Tài Em, Việt Thắng… về thi đấu.
Vậy nên, vòng đầu tiên của V-League 2014 thiếu K.Kiên Giang không thể góp mặt vì thiếu kinh phí, tự nhiên thấy nhớ và tiếc lắm. Tuy nhiên, sự tiếc nhớ cũng chỉ thoáng qua, bởi khi nhìn về sân đấu của các tân binh trong ngày mở màn với những háo hức của người hâm mộ, bỗng thấy sắc xuân của mùa giải mới đang ngập tràn!