Vòng 18 V-League là bước ngoặt với rất nhiều đội bóng, đặc biệt là với các ứng viên cho chức vô địch. Hai đội bóng nhà giàu là Than.QN và B.BD đang khủng hoảng sẽ phải quyết chiến để giành lấy con đường đi đến thành công. Còn tại Hàng Đẫy, thế lực mới FLC Thanh Hóa và ông lớn Hà Nội T&T sẽ phân tài cao thấp nhằm thực hiện tham vọng của mình. Ai muốn có vinh quang, người đó phải vào trận với trách nhiệm cao nhất.
Nhiều người tự hỏi, tại sao FLC Thanh Hóa thăng hoa trong thời gian vừa qua? Chắc chắn, trong thành công của một đội bóng có rất nhiều nguyên nhân. Nhưng, nguyên nhân lớn nhất chính là yếu tố con người, là sự đồng lòng của các cầu thủ. Nói như một cầu thủ xứ Thanh thì “không có Tây thì tụi em cũng phải gồng mình mà đá. Đá để kiếm tiền cho bản thân, cho gia đình”.
SHB Đà Nẵng vs HA.GL: Chi Lăng dậy sóng |
---|
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Cầu thủ đi đá bóng là để kiếm tiền. Sẽ thật là xuẩn ngốc nếu ai đó tự đá đổ nồi cơm của mình vì những lý do lãng xẹt như không hợp HLV, không thích lối chơi quá cầu toàn. Cái mà cầu thủ muốn khi theo nghiệp đá bóng chính là cuộc sống no đủ. Cài mà đội bóng cần chính là thành công. Mà đã thành công thì cầu thủ muốn gì cũng có.
Nhắc đến những điều trên, người viết nhớ đến thông điệp mà chẳng hiểu vì sao hai vị Chủ tịch của Than.QN và B.BD cùng một lúc gửi đến cầu thủ: “Muốn có tiền, có nhiều tiền thì các anh hãy vào sân chiến đấu. Đừng nói thích hay không thích HLV, bởi trách nhiệm của cầu thủ là thích ứng với mọi hoàn cảnh”.
Cuộc sống và bóng đá vốn sòng phẳng. Bạn cho đi để nhận lấy về mình những điều theo đúng sở nguyện. Và nếu đi chệch đường ray, không ai khác, chính các cầu thủ mới là những người chịu thiệt đầu tiên.