Cả trong và sau trận đấu, người viết nhận được rất nhiều chia sẻ: “Bọn nhỏ đá tốt quá, xem đã thật!”. Còn trên các trang web, đặc biệt là facebook, người ta thấy rất nhiều sự an ủi lẫn khen ngợi các cầu thủ của hai đội sau trận đấu tối qua...
Một trận đấu nhiều cảm xúc với những cống hiến của các gương mặt trẻ. Tuy nhiên, cần nhìn thẳng vào vấn đề rằng, các cầu thủ trẻ U19 của chúng ta đã thua (dù là giải giao hữu), và từ trận thua ấy U19 Việt Nam đã bộc lộ khá nhiều điểm yếu cần phải khắc phục, từ thể lực cho đến những vấn đề chuyên môn. Điều này, có lẽ đối thủ Myanmar đang hơn chúng ta sau những gì họ thể hiện ở trận chung kết tối qua.
Video: U19 Việt Nam 3-4 U19 Myanmar |
---|
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Vì vậy, thua ở trận chung kết có thể khiến các cầu thủ trẻ và người hâm mộ của chúng ta cảm thấy buồn, nhưng có lẽ giới chuyên môn cần phải vui. Nói thế, bởi cú “ngã” ấy sẽ giúp cho đội tuyển U19 Việt Nam có cái nhìn thực tế hơn về thực lực của mình lẫn đối thủ trong khu vực. Từ đó sẽ có sự điều chỉnh tốt hơn cho giải đấu quan trọng mà chúng ta đang nhắm tới: giải vô địch Đông Nam Á 2014 sẽ diễn ra vào tháng 9 tới tại Hà Nội.
Có câu “biết người, biết ta…”, có lẽ BHL và cả các cầu thủ của U19 Việt Nam đã có được những trải nghiệm rất bổ ích sau giải đấu trên đất Brunnei. Từ đó, những gương mặt trẻ của bóng đá Việt cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa cho tương lai, đặc biệt là ở giải đấu U19 mà họ đã từng vuột mất ngôi vô địch vào năm ngoái trên đất Indonesia.
Thua thì tiếc thật nhưng có thể nói, tối qua các cầu thủ U19 Việt Nam đã có một cú chạm đất cần thiết!