Hôm qua, chứng kiến những khối diễu binh, diễu hành hùng dũng đi qua các tuyến phố của Thủ đô, nhiều người đã rơi nước mắt vì xúc động, vì tự hào. Có một bạn trẻ đã viết trên trang cá nhân của mình như thế này: “Những khoảnh khắc thiêng liêng của đất nước. Đất nước của những con người yêu hòa bình và hạnh phúc. Người Việt có thể chưa hoàn hảo về nhiều thứ nhưng lại luôn chất chứa tình yêu vô hạn với đất nước. Một ngày thật đẹp ...”
Đúng là một ngày thật đẹp và thiêng liêng. Chúng ta tự hào những cột mốc huy hoàng mà ông cha đã xác lập bằng khát vọng và cả xương máu của mình. Niềm tự hào về truyền thống, lòng tự tôn dân tộc luôn là bệ phóng cho những khát vọng cháy bỏng của mỗi con người Việt Nam, trong đó, có bóng đá. Nói đâu xa, một đội bóng như B.BD vốn cũng phải đối diện với quá nhiều rủi ro trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch, nhưng một khi cái đầu được đả thông, khi các ngôi sao biết tự tôn về phẩm giá của mình thì đã có một B.BD mạnh mẽ đến kỳ lạ.
Thành công của B.BD trong hơn một chục năm qua là nhờ sự hoạch định và đầu tư chiến lược của các doanh nhân đến từ Tổng công ty Becamex. Họ đã làm được cái điều mà nhiều người chưa thể, đó là thâu tóm các danh hiệu tại sân chơi quốc nội. Và bây giờ, như một quy luật tất yếu, B.BD phải xây cho mình những chân giá trị mới, xác định tầm nhìn mới để bóng đá Bình Dương nói riêng và Việt Nam nói chung có thể tự hào về họ.
Vài tháng trước, người đứng đầu B.BD, doanh nhân Nguyễn Minh Sơn từng tâm sự: “Tôi muốn đội nhà vô địch V-League bởi lãnh đạo B.BD đang ấp ủ những kế hoạch lớn tại AFC Champions League. Thất bại tại đấu trường lớn năm 2015 không khiến chúng tôi nhụt chí. Thậm chí, chúng tôi đã tìm thấy cho mình con đường để vượt đại dương”.
Vậy thì, B.BD, các bạn hãy vui với niềm hạnh phúc hôm nay để mơ về một hành trình vượt biển để mang theo khát vọng của cả nền bóng đá vào ngày mai!