Người ta nói rằng, tình yêu bao giờ cũng đẹp! Dù tình yêu ấy đem đến trái ngọt hay khổ đau thì nó cũng đáng trân trọng. Bởi, khi yêu, người ta được sống bằng tất cả trái tim và xúc cảm của mình. Ở góc độ này, người ta thấy một tình yêu bất tận mà lãnh đạo B.BD dành cho bóng đá. Nhiều lần vấp ngã, không ít dịp phải nếm trái đắng, khổ đau, dằn vặt, thậm chí là tự ái muốn đổ bệnh nhưng sự thổn thức dành cho bóng đá vẫn không hề thay đổi. Thế mới có chuyện, cứ mỗi lần thất bại, người ta lại thấy B.BD mạnh tay hơn trong việc chi tiền “chiêu hiền đãi sĩ”.
Có lẽ, phải yêu nhiều lắm người ta mới vượt qua được nỗi đau mà bóng đá mang lại và trở nên hào phóng trong mọi cảnh ngộ. Và cũng vì yêu mà các nhà lãnh đạo của đội bóng này luôn nhìn về tương lai với cặp mắt màu hồng.
Nhưng, có cảm giác rằng, vì tình yêu không giới hạn cùng mong muốn có được thành công bằng mọi giá nên đôi khi các ông bầu mất đi sự tỉnh táo trong những quyết sách. Họ sẵn sàng trả giá cao mua ngôi sao nhưng lại không hề quan tâm đến việc, cầu thủ đó có phù hợp với lối chơi của đội bóng hay không? Thế mới có chuyện, mua nhiều nhưng chẳng sử dụng được bao nhiêu và chỗ thiếu vẫn hoàn thiếu.
Rất mừng là B.BD đã vượt qua cú sốc V-League 2013 bằng sự thổn thức của người mới yêu. Nghĩa là họ vẫn lãng mạn, vẫn hồ hởi đầu tư cho tương lai. Bằng chứng là B.BD vừa công bố hàng loạt bản hợp đồng thuộc dạng “bom tấn”.
Có lẽ, chỉ có B.BD mới làm được những điều khác biệt đến như vậy! Nhưng, lại phải nhấn mạnh rằng, cái mà B.BD cần không chỉ là tình yêu của các ông bầu, mà còn là một chiến lược đúng, cơ chế quản lý thực sự phù hợp.