Bóng Đá Plus trên MXH

B.Bình Dương: Chờ Abass phá dớp
TRUNG DŨNG • 06:19 ngày 28/08/2015
Trước trận đấu với FLC Thanh Hóa ở vòng 23, B.BD đón không ít những tín hiệu vui về lực lượng khi nhiều gương mặt quan trọng kịp bình phục chấn thương. Bất ngờ nhất là sự trở lại của tiền đạo Abass Dieng – người tưởng như đã phải sớm khép lại mùa giải 2015 vì chấn thương cách đây chưa lâu.

    Abass đã quay lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội từ chiều 26/8, tức là đúng 2 ngày trước trận “chung kết” giữa B.BD và FLC Thanh Hóa. Không những trở lại sân tập và hoàn thành đủ các yêu cầu mà BHL đưa ra, Abass còn để lại dấu ấn bằng những pha ghi bàn đẹp mắt trong “trận đấu” nội bộ của các cầu thủ B.BD. 

    Sự trở lại của Abass là điều mà nhiều CĐV của B.BD mong đợi bởi tiền đạo này đang là chân sút ghi được nhiều bàn thắng nhất cho đội bóng đất Thủ tại V-League 2015 (9 bàn). Nhưng đối với các thành viên BHL của B.BD thì màn tái xuất của Abass thực sự mang đến một cơn đau đầu cho họ. Bởi, kể từ sau khi Abass dính chấn thương ở trận thắng ĐT.LA tại vòng 19 thì trong liên tiếp 3 vòng đấu tiếp theo, đội bóng đất Thủ đã dần thích nghi với việc sử dụng hệ thống tấn công không có Abass. Bộ ba Công Vinh – Anh Đức – Simic thậm chí còn tỏ ra ăn ý và gắn kết để mang đến lối chơi tấn công hiệu quả hơn cho B.BD. 


    Nếu như ưu tiên cho Abass trở lại đội hình chính thức, tức là gây ra những xáo trộn trong hệ thống tấn công đang phát huy hiệu quả của mình thì B.BD sẽ phải đối mặt với những rủi ro không nhỏ trong trận “chung kết”. Cụ thể, hệ thống tấn công “mới” với sự trở lại của Abass sẽ cần thời gian mới có thể hoạt động ngon trớn mà trong trận đấu quyết định cục diện cuộc đua vô địch thì điều này xem ra là một khái niệm xa xỉ. 

    Cái dớp chưa từng ghi bàn vào lưới FLC Thanh Hóa kể từ khi đặt chân đến V-League hồi mùa giải 2012 của Abass cũng là một lý do khiến B.BD phân vân trong việc có đưa anh trở lại ở trận đấu chiều nay hay không. Trong bóng đá luôn có những cái “dớp” kỳ lạ không thể lý giải một cách logic nên nhà ĐKVĐ V-League sẽ phải chấp nhận mạo hiểm nếu đưa Abass trở lại. Khi ấy, họ sẽ phải cầu mong chân sút này có đủ vận may để phá “dớp” trong ngày hôm nay.

    B.BD vs FLC Thanh Hóa: Cuộc chiến ngôi vương

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Lê Công Vinh nhận giải thưởng của AFF
    Chiều nay, trước khi trận đấu giữa B.BD và FLC Thanh Hóa diễn ra, BTC sẽ tiến hành trao các giải thưởng mà tiền đạo Lê Công Vinh vừa được AFF bầu chọn. Cụ thể, chân sút của B.BD là chủ nhân của Bàn thắng đẹp nhất ĐNÁ năm 2014 và đồng thời anh cũng góp mặt ở Đội hình tiêu biểu ĐNÁ 2014. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội