Kể từ cuối mùa trước, Lingard đã trở thành cầu thủ tự do. Anh nỗ lực tập luyện nhằm giữ thể lực và mong chờ một lời đề nghị thích hợp. Nhưng theo động thái mới nhất, tiền vệ 31 tuổi đã sa thải người đại diện của mình. Nhiều nguồn tin cho rằng Lingard tức giận vì đại diện không tìm được bến đỗ mới phù hợp.
Mới đây, chia sẻ trên trang cá nhân, Lingard đã nói qua về vấn đề này: "Sự tập trung của tôi khác mọi người. Thời gian của tôi dành để đầu tư cho sự phát triển. Tôi không mong đợi mọi người thông cảm tôi phải trải qua điều gì. Đến tận cùng, mọi người sẽ biết thôi".
Ở mùa hè năm ngoái, Lingard đã có thời gian tập nhờ ở West Ham, nhưng sau đó quyết định gia nhập Al-Ettifaq của Steven Gerrard. Tuy nhiên,