Bóng Đá Plus trên MXH

'Văn hóa chơi bài' trong giới cầu thủ
ĐIỆP ANH • 11:08 ngày 06/04/2020
Câu nói vui “Làm trai cho đáng nên trai, đi đâu cũng có bộ bài giắt lưng” hóa ra từng là nét văn hóa phổ biến ở hậu trường sân cỏ.

    Bức ảnh “kinh điển”

    Mùa Hè 1982, ĐT Italia vừa vô địch World Cup sau khi đánh bại Tây Đức 3-1 ở trận chung kết. Trên chuyến bay trở về Italia, thủ thành Dino Zoff cùng tiền đạo Franco Causio ngồi chung bàn với HLV Enzo Bearzot và chủ tịch LĐBĐ Italia, Sandro Pertini. Mọi người cứ hình dung họ cười đùa thoải mái. Nhưng không, tất cả đều lộ rõ vẻ tập trung cao độ và khá căng thẳng.

    Có 3 thứ xuất hiện ở đầu bàn. Một vỏ hộp bài tây, một chiếc bật lửa và chiếc cúp vàng World Cup. Chi tiết đặc biệt: từ Zoff tới Causio, Bearzot và Pertini, không một ai để mắt tới cúp vàng cả. Họ đều dán mắt vào những lá bài đang được “đan quạt” trên tay mình.

    Trên chuyến bay khải hoàn ấy, Zoff, Causio, Bearzot và Pertini vừa đủ “4 chân” để gầy sòng. Họ chơi chéo cánh: Zoff - Pertini đấu Causio - Bearzot. Chuyện rò rỉ ra ngoài là cặp Zoff và Pertini thua. Pertini đổ tại “Zoff nghĩ thật lâu đánh cây thật ngốc”. Vài năm sau đó, Pertini mới dám lấy hết dũng cảm nhận lỗi rằng hôm ấy chính ông mới là người đánh kém.

    Hay trong một bức ảnh “kinh điển” khác của ĐT Hà Lan, HLV Johan Cruyff cùng tiền đạo Marco van Basten mặt cũng đầy “ủ mưu” khi họ cùng nhau chơi bài cũng trên một chuyến bay. Trông huyền thoại Cruyff khi ấy còn “ủ mưu” hơn nhiều so với khi ông dẫn quân ra sân.

    Van Basten “ủ mưu” trước HLV Johan Cruyff

    Đó là những khoảnh khắc đã lọt vào ống kính máy ảnh, đã được đăng tải trên mặt báo của những nhân vật lừng lẫy hàng đầu trong lịch sử bóng đá thế giới. Thử hỏi trong những khung cảnh riêng tư hơn, như trong phòng khách sạn nơi cầu thủ trú chân chẳng hạn thì “văn hóa chơi bài” còn phổ biến tới đâu. Thử hỏi với những cầu thủ hay HLV kém danh tiếng hơn, ít được truyền thông chú ý hơn thì còn nhiều vụ gầy sòng, nhiều “hội khoanh chân” thế nào.

    Đã có thời chưa xuất hiện “smartphone”. Đã có thời chưa xuất hiện mạng xã hội. Đã có thời chưa xuất hiện video games. Đó chính là thời phổ biến “văn hóa chơi bài” ở hậu trường sân cỏ. Giới cầu thủ quen chơi bài để giết thời gian, để giải khuây.

    Vui thôi, đừng vui quá

    Đã từng có thời bộ ba tấn công lừng danh trong đội hình Nantes vô địch Ligue 1 mùa giải 1994/95 Nicolas Ouedec - Patrice Loko - Reynald Pedros thao thao bất tuyệt kể về thú chơi bài của mình. Họ kể trên tờ So Foot rằng hồi ấy họ ham chơi bài tới mức hôm sau thi đấu mà hôm trước vẫn lập hội tới nửa đêm. Có những lần hội Ouedec - Loko - Pedros chơi tới 2 giờ sáng. Loko còn nửa đùa nửa thật rằng trận duy nhất họ không chơi bài vào đêm hôm trước, họ đã để thua Strasbourg. Đó chính là trận thua duy nhất của Nantes trong cả mùa giải Ligue 1 1994/95.

    Về sau, dù ngày càng xuất hiện nhiều công cụ và phương tiện giải trí hơn, nhiều cầu thủ vẫn thích chơi bài. Họ bảo chơi bài vừa “trí tuệ”, vừa “hên xui”. Đậm yếu tố “chiến thuật”, luyện được bản lĩnh và tăng yếu tố giao lưu giữa các thành viên trong đội với nhau. Lại không đòi hỏi máy móc, thiết bị cồng kềnh, không cần mạng mẽo.

    Dù vậy, không thể phủ nhận mặt trái của thú chơi này. Khó có chuyện cầu thủ chỉ “chơi búng tai” với nhau. Họ thường chơi ăn tiền. Dễ dẫn tới chuyện ăn thua cay cú. Ranh giới giữa chơi cho vui với sát phạt rất mong manh.

    Bộ ba Loko - Pedros - Ouedec là cạ cứng từ sân bóng tới sới bài

    Chưa kể việc chơi bài thâu đêm suốt sáng ảnh hưởng rất tiêu cực tới tới khỏe cầu thủ, nhất là khi họ sát phạt vào đêm trước ngày thi đấu. Mà nào chỉ chơi bài không, thường thì khi lập hội, những tay chơi này thường đốt thuốc như ống khói. BLĐ và BHL Nantes thời Ouedec - Loko - Pedros hay gầy sòng đã phải cử riêng nhân viên chuyên đi tuần các phòng của đội nhà để chống việc cầu thủ chơi bài quá đà.

    Cựu tiền đạo Just Fontaine không chỉ nổi tiếng với kỳ tích ghi 13 bàn tại kỳ World Cup 1958 (đến giờ Fontaine vẫn là chân sút ghi được nhiều bàn nhất trong một kỳ World Cup). Tại Pháp, Fontaine còn nổi tiếng là tay chơi bài cực máu me. Hồi còn xỏ giày thi đấu, ông máu me chơi bài đã đành. Ngay cả khi chuyển sang làm HLV, Fontaine vẫn không tài nào “cai” được thú chơi này.

    Fontaine từng dẫn dắt PSG giai đoạn 1973-1976. Có giai thoại rằng Fontaine bị PSG sa thải sau khi ông bị cáo buộc quá ham hố chơi bài với học trò của mình.

    Đốt thuốc vì chơi bài
    Cựu tiền đạo Patrice Loko tâm sự hồi khoác áo Nantes, mỗi ngày anh đốt 5 điếu thuốc. Loko không bao giờ hút vào ban ngày, anh chỉ hút vào tối và đêm. Tức là Loko quen việc chơi bài là hút thuốc.

    “Thần bài” Kante
    Các tuyển thủ Pháp cũng rất khoái chơi bài với nhau trong thời gian sang Nga dự World Cup 2018. Nguồn tin nội bộ của đội bóng vô địch World Cup này tiết lộ tiền vệ N’Golo Kante được mệnh danh là “Thần bài” của Les Bleus. Có lẽ một phần nhờ việc Kante bất kỳ lúc nào cũng chỉ có một biểu hiện duy nhất trên mặt.

    XEM THÊM

    Cô nàng phá rối Champions League trở lại Mỹ sau gần 1 tháng 'phơi nắng' ở Bahamas

    Trào lưu 'quarankinis' của các hot girl khiến dân mạng ngán ngẩm

    Sao Man City lộ ảnh đếm tiền trả cho gái gọi sau bữa tiệc s.e.x

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội