Bóng Đá Plus trên MXH

Honved, niềm cảm hứng cho sự ra đời của cúp C1 châu Âu
Hồ Phương • 11:07 ngày 06/04/2020
Cúp C1 châu Âu (European Cup) bắt nguồn từ ý tưởng của một người Pháp. Chức vô địch đầu tiên thì thuộc về một đội bóng Tây Ban Nha. Nhưng ít người biết rằng, chính CLB Honved của Hungary mới là niềm cảm hứng cho sự ra đời của giải đấu số 1 của lục địa già.

    Trong những năm đầu của thập niên 1950, ở thời điểm sơ khai của bóng đá châu Âu và giữa bối cảnh cuộc Chiến tranh lạnh đang phủ bóng khắp lục địa già, gần như ai cũng tự coi mình là số 1. Người Anh, bất chấp những thất bại ở World Cup 1950 và 1954, vẫn tự đặt mình ở vị trí thượng đẳng của quê hương bóng đá. Nhưng nền bóng đá số 1 châu Âu ở thời điểm ấy, nếu xét trên tiêu chí là sức mạnh của ĐTQG, phải là Hungary.

    Đội bóng Đông Âu từng vùi dập đội tuyển Anh với tỷ số 6-3 trong một trận đấu ở Wembley hồi đầu năm 1953 và 6 tháng sau, tiếp tục hạ nhục Tam sư tới 7-1 trong trận “lượt về” tại Budapest. Đó là lý do xứ sở sương mù tính chuyện “báo thù” và nhiệm vụ được giao cho Wolverhampton Wanderers, nhà vô địch Anh mùa 1953/54 và cũng đang dẫn đầu BXH ở mùa 1954/55. Wolves khi ấy là quyền lực tuyệt đối ở nước Anh với HLV danh tiếng Stan Cullis, đội trưởng Billy Wright lúc đó cũng đang là thủ quân ĐTQG, cùng bộ ba tấn công đáng gờm Dennis Wilshaw, Johnny Hancocks và Roy Swinbourne.

    Đối tượng được chỉ mặt là Honved, đội bóng vô địch Hungary năm 1954 với đội hình gồm toàn các tuyển thủ quốc gia từng góp mặt trong 2 trận đại thắng trước Tam sư và vừa giành ngôi á quân ở World Cup như Gyula Lorant, Laszlo Budai, Jozsef Bozsik, Zoltan Czibor, Ferenc Puskas và Sandor Kocsis. Trận giao hữu diễn ra trên sân Molineux ngày 13/12/1954 đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông của cả châu Âu, và được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình BBC. Kết quả là dù bị dẫn trước 0-2, Wolves đã xuất sắc lội ngược dòng để giành chiến thắng 3-2. Ngay lập tức, cả xứ sở sương mù vỡ òa.

    Sáng hôm sau, tờ Daily Mirror đã giật cái tít “Wolves the Greatest” (Wolves vĩ đại nhất) lên trang bìa. HLV Stan Cullis thì tự hào tuyên bố đội bóng của ông là “nhà vô địch thế giới”. Chỉ nhà báo Gabriel Hanot, người được tờ L’Equipe (Pháp) giao nhiệm vụ đưa tin về trận đấu không nghĩ như vậy. Hanot, một cựu cầu thủ từng có 12 lần khoác áo cả đội tuyển Pháp, cho rằng Honved không yếu hơn đối thủ. Thay vào đó, đội bóng Hungary thi đấu dưới sức chỉ vì các ngôi sao của họ đã kiệt sức sau quãng di chuyển quá dài đến đảo quốc sương mù.

    Honved với các hảo thủ như Bozsik, Czibor, Puskas, Kocsis… đã tạo nên cảm hứng cho sự ra đời của Cúp C1

    Tuy nhiên, những tuyên bố vung vít của người Anh về “đội bóng vô địch thế giới” lại khiến Hanot bật lên ý tưởng về một giải đấu dành cho nhà vô địch của các quốc gia. Đó là lý do thông qua tờ L’Equipe, ông đã liên hệ với đại diện của 15 đội bóng khác nhau tại châu Âu để bàn bạc. Chủ tịch Santiago Bernabeu của Real Madrid lập tức đáp lời, trong khi Barcelona từ chối lời mời tham dự vì không nhận thấy tính khả thi của giải đấu. Và kết quả của những cuộc thảo luận giữa những “gã khờ vĩ đại” này dẫn đến cuộc gặp lịch sử ngày 02/04/1955 tại khách sạn Ambassador ở Paris (Pháp).

    Địa điểm đó đã trở thành nơi diễn ra lễ bốc thăm đầu tiên của giải đấu số 1 châu Âu, với sự hiện diện của Hanot, Bernabeu và cả Gusztav Sebes, HLV của đội tuyển Hungary ở thời điểm ấy. UEFA ban đầu từng cấm giải đấu mang tên “European Cup” nhưng rồi cũng chấp thuận, sau khi tiếp quản giải đấu vào ngày 21/05/1955. Những gì diễn ra sau này thì tất cả đã biết, khi Real Madrid xuất sắc giành chức vô địch châu Âu đầu tiên trong lịch sử, mở ra một kỷ nguyên huy hoàng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ở đấu trường châu lục.

    Tất cả đều bắt nguồn từ thất bại trong một trận giao hữu của Honved, đội bóng cực mạnh ở thời điểm ấy vì vốn là đội tuyển Hungary thu nhỏ. Nhưng dĩ nhiên, người ta cũng phải ghi công cho Hanot, và cả sự huênh hoang của người Anh.

    Niềm cảm hứng... từ chối tham dự Cúp C1
    Dù là niềm cảm hứng cho sự ra đời của Cúp C1 châu Âu, Honved lại từ chối góp mặt ở mùa giải đầu tiên 1955/56. Để thay thế suất đại diện cho Hungary vốn thuộc về Honved, tờ L’Equipe đã chọn Voros Lobogo. Đội bóng này đã thắng Anderlecht (Bỉ) với tổng tỷ số 10-4 ở vòng 1, nhưng lại thất bại với tổng tỷ số 6-8 ở tứ kết trước Reims. Đội bóng Pháp sau đó lọt vào đến trận chung kết và để thua Real Madrid 3-4.

    Nam Mỹ đi trước châu Âu
    Không phải châu Âu, mà Nam Mỹ mới là nơi đi đầu trong việc tổ chức giải đấu quy tụ những đội bóng mạnh nhất. Năm 1948, nhà vô địch Chile, Colo Colo đăng cai giải đấu có tên Campeonato Sudamericano de Campeones (giải vô địch các đội vô địch Nam Mỹ) với sự góp mặt của các đội vô địch Brazil (Vasco da Gama), Argentina (River Plate), Uruguay (Nacional), Ecuador (Emelec), Peru (Deportivo Municipal) và Bolivia (Litoral). Kết cục, Vasco da Gama vô địch và River Plate xếp thứ 2 tại giải đấu được thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm này.

    14. Honved hiện vẫn đang là CLB giàu thành tích thứ 4 ở giải VĐQG Hungary với 14 chức vô địch, kém Ferencvaros (30), MTK Budapest (23) và Ujpest (20). Lần gần nhất Honved lên ngôi vô địch ở giải nội địa là mùa giải 2016/17.

    XEM THÊM

    Ighalo từng làm đồng đội giận dỗi bỏ về nhà một mình

    Cái nháy mắt của Ronaldo không phải ký ức đen tối nhất của Rooney

    Diego Maradona và Juan Riquelme: Hai 'số 10' kỳ diệu nhưng không thể song hành

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội