Bóng Đá Plus trên MXH

Thế giới bóng đá chuyên nghiệp tàn nhẫn và vô tình
Trần Minh • 06:21 ngày 21/07/2015
Raheem Sterling nổi loạn để sang Man City, anh bị coi là kẻ phản bội, vong ân bội nghĩa. Bao nhiêu người tin vào “sự thật” này trong cuộc chuyển nhượng tốn giấy mực đã biến anh trở thành cầu thủ người Anh đắt giá nhất lịch sử (49 triệu bảng)?
    Sau khi gia nhập Man City, Sterling đã kể lại một sự thật mà chúng ta vẫn được đọc trên báo: anh cáo bệnh để không đến sân tập của Liverpool và sau đó từ chối đi tour du đấu cùng đội nhà. Trên trang Manchester Evening News, Sterling nói: “Sáng thứ Ba bao tử tôi bắt đầu đau, nhưng tôi vẫn tập. Sau đó tôi về nhà và bảo bác sĩ về tình trạng của mình. Bụng tôi cứ chộn rộn và tôi còn bị tiêu chảy. Ông nói đừng tập nữa kẻo lây cho đồng đội. Sau 48 giờ trị bệnh ở nhà thì tôi tập luyện bình thường”.

    Như vậy, phải chăng đã có một “sự thật” khác được Liverpool kể cho báo giới? Cùng là sự kiện Sterling bị bệnh, nhưng Liverpool muốn cho thế giới thấy theo một hướng khác: anh cáo bệnh để ở nhà như một cách để nổi loạn, hòng được sang Man City như sở nguyện. Vậy Liverpool có công bằng không khi tuồn thông tin này cho báo giới theo cách đó, để Sterling phải hứng chịu thêm nhiều áp lực trong bối cảnh anh đã bị săm soi đến từng chân tơ kẽ tóc từ khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè mở ra?

    Bóng đá chuyên nghiệp là như vậy, tàn nhẫn và khốc liệt. Bất kỳ một thông tin nào bạn đọc được trên báo rất có thể đã được đưa ra theo một lăng kính rất khác. Iker Casillas, một người có nhiều bạn bè làm trong giới truyền thông Madrid, đã làm cho chúng ta hiểu là Real Madrid bán tống bán tháo anh đi để có chỗ cho David de Gea. Sau đó anh tổ chức họp báo một mình, theo kiểu chả được ai quan tâm, đến mức phải ra đi trong sự cô đơn buồn tủi.


    Rồi chỉ 1 ngày sau, lễ chia tay Casillas được tổ chức. Ở đó, chủ tịch Florentino Perez nói với cả thế giới là Real có ý bán Casillas đâu, chẳng qua chính anh đề bạt nguyện vọng là được gia nhập Porto ấy chứ? Vậy đâu là “sự thật”?

    Câu trả lời có lẽ là chả có một “sự thật” nào cả, đặc biệt là trong mùa chuyển nhượng rối ren này. Fabian Delph mới tuần trước tuyên bố không tới Man City vì hạnh phúc được làm thủ quân Aston Villa, sang tuần sau đã cười rõ tươi cùng chiếc áo của Man xanh? Vậy là sao? Anh làm giá để Man City trả lương cao hơn rồi mới chịu sang chứ còn gì nữa!

    Bóng đá chuyên nghiệp là thế giới tàn nhẫn và vô tình. Các CLB sẽ làm những gì tốt nhất cho họ, người đại diện sẽ cố kiếm những khoản tiền lót tay cao nhất và cầu thủ buộc phải đưa ra lựa chọn tốt nhất cho sự nghiệp của họ. Là một cầu thủ, ai lại không muốn đá cho những đội bóng mạnh nhất, tranh những danh hiệu cao quý nhất và nhận những khoản thù lao lớn nhất? Bạn đi làm cũng vậy thôi. Một công ty lớn hơn đề nghị, lương cao hơn, con đường tiến thân thênh thang hơn, bạn có đủ dũng khí để từ chối không?

    Lòng trung thành ư? Có thể. Marcell Jansen vừa giải nghệ tại Hamburg vì không thể khoác lên mình một màu áo khác. Nhưng rất ít. Có bao nhiêu cầu thủ trưởng thành từ một CLB và giải nghệ ở chính CLB ấy? Huống chi Sterling có phải do Liverpool đào tạo đâu? Họ cũng mua anh từ QPR, như mua hàng nghìn cầu thủ khác trong lịch sử. Đấy là mối quan hệ bình đẳng.

    Có khi Liverpool làm ra tất cả những chuyện lùm xùm về Sterling cũng chỉ để thu được món tiền chuyển nhượng kỷ lục cho anh mà thôi. Sự thật là... không có sự thật nào cả, trong thế giới đầy những âm mưu và toan tính này.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay