Bóng Đá Plus trên MXH

Sao xịt Real Madrid, Royston Drenthe: 'Mourinho hèn nhát, Messi kỳ thị chủng tộc'
14 phút trước
Cựu cầu thủ Real Madrid, Royston Drenthe. đã chia sẻ trong podcast "The Wild Project" về quãng thời gian ở CLB, những bữa tiệc tại Madrid và cả những mâu thuẫn với Mourinho và Messi.

    Royston Drenthe, cầu thủ từng khoác áo Real Madrid từ năm 2007 đến 2010, đã xuất hiện trên podcast "The Wild Project" với Jordi Wild hôm thứ Năm tuần trước. Trong cuộc phỏng vấn, cầu thủ người Hà Lan đã thẳng thắn chia sẻ về cuộc sống của anh bên ngoài sân cỏ trong thời gian thi đấu tại Madrid, mối quan hệ với Guti, những buổi tiệc tùng cùng Higuaín, và cả những xung đột với Mourinho và Messi.

    Quyết định gia nhập Real Madrid

    "Trước khi tôi ký hợp đồng với Madrid, cả Barca và Chelsea đều muốn có tôi. Nhưng họ muốn tôi ở lại Feyenoord thêm một năm, trong khi tôi muốn ra đi ngay lập tức. Vì vậy, tôi quyết định chọn Real Madrid. 

    Mặc dù gần như toàn bộ gia đình tôi là fan của Barca vì Ronaldinho - ở Hà Lan, mọi người theo dõi Barca rất nhiều - nhưng Ronaldo (Brazil) vẫn đang chơi cho Real Madrid và anh ấy là một huyền thoại. Tôi cũng muốn được thi đấu cùng Beckham, Ronaldo và Zidane.

    Ở Hà Lan, người ta gọi tôi là huyền thoại chỉ vì tôi từng chơi cho Real Madrid. Đó là lý do tôi từ chối Barca, vì tôi biết Madrid là một CLB vĩ đại".

    Drenthe (phải) trong ngày ra mắt Real bên cạnh đồng hương Sneijder

    Cuộc sống ngoài sân cỏ

    "Tôi thực sự yêu cuộc sống, nhưng bóng đá không phải là điều duy nhất tôi tập trung vào khi ở Madrid. Đó là một sự kết hợp bùng nổ, vì nếu bạn chơi bóng ở một cấp độ thấp hơn mà vẫn đi tiệc tùng thì mọi người sẽ không để bạn yên. Ở khu tôi sống, không ai quan tâm tôi đi đâu, họ biết rằng dù tôi có tiệc tùng, tôi vẫn thi đấu tốt trên sân. 

    Nhưng ở Madrid thì khác. Nếu được quay ngược thời gian, tôi sẽ nói với bản thân trẻ tuổi của mình rằng: nếu uống rượu, cậu không thể chơi bóng tốt được. Năm 25 tuổi, tôi không hiểu rằng đến năm 30, tôi sẽ sa sút vì đã tiệc tùng quá nhiều".

    Trận ra mắt tại Real Madrid

    "Đó là một khoảnh khắc không thể quên. Tôi vẫn nhớ rõ bàn thắng đầu tiên của mình, tôi cảm thấy như mình là vị vua của thế giới. Mọi thứ ban đầu diễn ra rất tốt, cuộc sống ở Madrid thật tuyệt vời. Nếu đội giành chiến thắng, bạn có thể đi ăn tối, nếu không thắng, bạn vẫn có thể đi chơi. Có rất nhiều bữa tiệc, nhiều hoạt động giải trí và một cuộc sống đầy màu sắc.

    Tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp với Madrid và vẫn giữ mối quan hệ tốt với họ. Gần đây, tôi đến Bernabéu và Chendo đã tặng vé cho tôi”.

    Mourinho và ngày rời Real Madrid

    "Trong chuyến du đấu trước mùa giải ở Los Angeles, tôi và Marcelo luân phiên thi đấu. Marcelo dính chấn thương và tôi phải ra sân cả giai đoạn tiền mùa giải. Mọi thứ diễn ra tốt đẹp. 

    Tôi không hiểu tại sao họ lại ký hợp đồng với Fabio Coentrao. HLV Mourinho nói với tôi: 'Nếu cậu cứ tập luyện thế này, cậu không cần phải lo lắng. 'Mọi thứ đều ổn. Nhưng trong ba ngày cuối của chuyến du đấu, Valdano đến và nói rằng tôi nên rời đi. Đó không phải là quyết định của HLV, mà là của Valdano. 

    Mourinho không đủ dũng khí để nói trực tiếp với tôi. Ông ấy bảo rằng quyết định đó không liên quan đến ông ấy. Giai đoạn đó kết thúc theo cách buồn bã, nhưng tôi vẫn có những kỷ niệm đẹp và học được rất nhiều điều”.

    Khoảng thời gian tại Everton

    "Đó là đỉnh cao trong sự nghiệp của tôi, tôi đã chơi rất nhiều trận. Tôi biết rằng với tài năng của mình, tôi sẽ luôn được thi đấu. Nếu không, tôi sẽ sa ngã vào những buổi tối hoang dại".

    Mức lương đầu tiên

    "Tôi mua nhà trả góp và trả hết trong vòng 5 năm. Tôi là người thích chiều chuộng bản thân, thích mua quần áo và xe hơi. Tôi đã mua một chiếc Porsche vì đó là giấc mơ thuở nhỏ. Tôi gặp tai nạn không phải với chiếc Porsche, mà là xe CLB cho mượn. 

    Khi lính cứu hỏa đi vào vòng xuyến, tôi cố tránh họ và đâm vào xe cảnh sát. Phải mất một năm để vụ kiện được giải quyết, nhưng tôi đã thắng. Nếu tôi chỉ là một công nhân bình thường, có lẽ kết cục đã khác, nhưng tôi là cầu thủ của Real Madrid".

    Giai đoạn thi đấu ở Nga và Thổ Nhĩ Kỳ

    "Ở Nga, các đồng đội của tôi thích vodka, ngay cả HLV cũng thích. Họ uống một ly trước trận đấu. Nhưng tôi thì thích một chút whisky hơn là vodka. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, chuyện cầu thủ hút thuốc trong phòng tắm sau trận đấu là điều bình thường".

    Xung đột với Messi

    "Trong một trận đấu với Barca khi tôi còn khoác áo Hercules, Messi đã gọi tôi là 'Thằng mọi đen'. Sau đó, anh ấy giải thích rằng ở Argentina, họ gọi nhau như vậy. Ví dụ, họ cũng nói với Garay như thế và cậu ấy không quan tâm. 

    Nhưng họ phải hiểu rằng với một người như tôi, điều đó không dễ chịu chút nào. Nếu bạn bè tôi nói trong lúc tập luyện thì không sao, nhưng nếu một đối thủ nói, thì khác. Chúng tôi chưa bao giờ nhắc lại chuyện đó, và nó đã trôi qua. Tôi rất tôn trọng Messi vì anh ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới".

    Nghi lễ trước trận El Clásico

    "Khi còn chơi cho Real Madrid, tất nhiên tôi ghét Barça. Một tuần trước mỗi trận Clasico, chúng tôi dán ảnh cầu thủ Barça trong phòng thay đồ và ném phi tiêu vào đó".

    Guti - người anh cả

    "Guti là một người thầy tuyệt vời với tôi, cả trong và ngoài sân cỏ. Tôi chưa từng thấy ai có khả năng chơi bóng ở giữa sân như anh ấy, kể cả Cristiano".

    Vấn đề phân biệt chủng tộc ở Tây Ban Nha

    "Tôi chưa bao giờ trực tiếp trải nghiệm, nhưng phân biệt chủng tộc vẫn tồn tại. Trong trường hợp của tôi, nếu ai đó không nói thẳng vào mặt tôi, tôi không quan tâm. Tôi được sinh ra ở Hà Lan, có hộ chiếu Hà Lan và không hay bị kỳ thị chủng tộc. Nhưng tôi chứng kiến điều đó rồi, nhất là với các con tôi. Cô con gái út nhà tôi rất lo lắng về vấn đề này".

    Chuyện tiệc tùng

    "Tôi chưa bao giờ đi chơi ngay trước một trận đấu, nhưng tôi đã làm điều đó hai hoặc ba ngày trước trận. Tôi thường lẻn ra bằng cửa sau để tránh bị phát hiện, vì nếu mọi người nhìn thấy, chắc chắn sẽ có rắc rối. Tôi không đủ khả năng suy nghĩ rằng 'đây là những tuần rất quan trọng, mình không thể đi tiệc tùng được". Và nếu Guti mời tôi, tôi không thể từ chối.

    Có những lần tôi đến sân tập ngay sau khi vừa kết thúc tiệc tùng. Nhưng cũng không quá khó khăn, vì nếu đó là buổi tập sau trận đấu, những cầu thủ đá chính sẽ có một buổi tập nhẹ hơn so với những người không thi đấu. Chúng tôi thường vào bể sục hoặc tập nhẹ nhàng, nên vẫn có thể chịu đựng được. 

    Nhưng đúng là có lúc tôi say đến mức không thể đứng vững. Đôi khi tôi như một thây ma, cố gắng né tránh HLV để ông ấy không phát hiện ra.

    Ngoài ra, chúng tôi cũng có những đêm thức trắng chơi Playstation. Những người nghiện game "Call of Duty" nhất là Pepe và Marcelo. Họ thậm chí còn ngủ chung phòng vì chơi quá khuya, trong khi những người còn lại thì ngủ riêng".

    Những tay chơi nổi nhất của Real Madrid

    "Những bữa tiệc lớn thường diễn ra ở nhà tôi. Higuaín là người mê tiệc tùng nhất, cậu ấy luôn hỏi tôi khi nào tổ chức tiếp. Guti cũng thường đến. Nhưng Cristiano thì khác, anh ấy không bao giờ tham gia".

    Gia đình và con cái

    "Tôi không muốn sống một cuộc đời chỉ biết đến thể thao, mặc dù bây giờ tôi lại dạy điều đó cho các con mình. Tôi có 8 đứa con. Cô con gái 15 tuổi của tôi chơi bóng đá và tôi chưa bao giờ nghĩ rằng con bé lại giỏi đến vậy. Tôi chắc chắn nó sẽ thành công, không chỉ vì tài năng mà còn vì tâm lý thi đấu của nó.

    Tôi cho các con một khoản trợ cấp hàng tháng là 100 euro, nhưng tôi cố gắng dạy chúng phải sống khiêm tốn. Mẹ tôi, ví dụ, luôn trách móc tôi về cuộc sống tôi đã có và những thói quen xấu mà tôi từng mắc phải. Bà ấy là tri kỷ của tôi".

    Cuộc sống sau bóng đá

    "Tôi nghĩ rằng sau khi giải nghệ, tôi sẽ ít nổi tiếng hơn. Nhưng không, ngay cả khi tôi đi đến các quốc gia khác, người ta vẫn nhận ra tôi".

    Cầu thủ xuất sắc nhất

    "Tôi rất tôn trọng Messi, nhưng con số không biết nói dối. Cristiano có thể ghi 1.000 bàn, Messi không thể làm điều đó. Nếu phải chọn một người... tôi sẽ chọn Guti. 

    Thần tượng hiện tại của tôi là Vinicius Junior, tốc độ của cậu ấy thật đáng kinh ngạc. Tôi cũng thích Rodrygo. Tôi vẫn là fan Madrid, không giống như họ hàng của tôi, nhưng CLB trong tim tôi là Feyenoord".

    TÙNG LÂM • 14 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay