Marc Márquez, Fernando Alonso, Mireia Belmonte, Cesc Fábregas và ... Javier Galán là những người vinh danh thể thao Tây Ban Nha trong sách kỷ lục Guinnes. Cái tên cuối cùng có thể hơi vô danh nhưng Galán, một chuyên gia thể lực 41 tuổi lại là người vượt qua cả Ronaldo lẫn Carlos về lực sút bóng khi khiến quả bóng văng nhanh nhất thế giới.
18 năm trước, Galán là một cầu thủ thi đấu cho đội nghiệp dư Fuencarral đã lên kế hoạch vượt qua tượng đài Roberto Carlos khi tham gia một cuộc thi tại Tây Ban Nha. Ông nhớ lại: "Carlos sút bóng với vận tốc 121 km/h còn Lima của Levante thì sút được 122 km/h. Tôi đã cố gắng hơn họ và chiến thắng với vận tốc 138 km/h".
Khi có được sự ghi nhận của quốc gia, Galán nhắm tới sách kỷ lục Guinness. Trong chương trình được phát sóng trên đài truyền hình Tây Ban Nha, Galán đã lập kỷ lục vẫn còn tồn tại từ đó tới giờ với 129 km/h - vận tốc còn cao hơn mức cho phép trên đường cao tốc ở xứ Bò tót.
"Quãng đường để lập kỷ lục chỉ tương đương một quả sút phạt đền bình thường", Galán nhớ lại. "Họ đo tốc độ ngay từ khi quả bóng rời khỏi chân tôi. Với Guinness, họ chỉ cho bạn 3 lần thực hiện. Tôi thực hiện và đồng hồ hiện ra 129 km/h".
Khi được hỏi về bí quyết thực hiện những cú sút búa bổ, Galán thành thật: "Ronaldo sút được khoảng 117 km/h. Cú sút của tôi thì cũng bình thường thôi, tôi không chạy lấy đà từ bên cạnh và chạy trực diện. Vì tôi trưởng thành từ futsal, tôi sút bóng bằng mu bàn chân nhưng vào sâu hết cỡ. Đó là một cú sút rất thô, không hề xoáy và bóng đi thẳng".
Nhân vật duy nhất từng đánh bại Galán là một con... robot được chế tạo bởi Castrol với cú sút đo được là 210 km/h. Trên thực tế, với nhiều tài liệu không chính thức, Ronny Heberson của Sporting Lisbon từng thực hiện một cú đá phạt đưa bóng bay với vận tốc 200 km/h. Đương nhiên, không có nhân viên của Guinness nào ở đó để kiểm chứng và viết vào sách kỷ lục.
XEM THÊM
Arsenal, Chelsea, Tottenham không muốn đá ở sân trung lập
Giải VĐQG duy nhất ở châu Âu vẫn đá trong dịch Covid-19 cuối cùng cũng bị hoãn