Hồi còn chơi bóng, Ronaldo từng có 5 mùa giải cống hiến cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha (từ năm 2002 đến 2007). Về phần mình, Gravesen sau khi được mua về từ Everton vào đầu năm 2005 với giá 2,5 triệu bảng đã chơi tổng cộng 49 trận cho Real và ghi được 1 bàn thắng.
Vốn không phải là cầu thủ nổi bật, nhưng Gravesen vẫn được Ronaldo nhớ đến đơn giản là vì anh chơi quá... tồi. Bằng chứng là khi được hỏi ai là đồng đội khiến mình ngán ngẩm nhất, Ronaldo đã không ngần ngại cho hay: "Lúc chưa giải nghệ, tôi từng có rất nhiều đồng đội giỏi. Ngoài ra, tôi cũng chơi bên cạnh những người không đủ tốt".
"Nếu phải lựa ra người dở nhất thì tôi sẽ chọn Gravesen. Anh ấy chơi cho ĐT Đan Mạch và là một chàng trai thực sự tuyệt vời. Tôi biết trước đây Gravesen hình như đã thắng một giải đấu poker trị giá 50 triệu USD thì phải. Tuy nhiên, trong bóng đá anh ấy lại chơi rất tệ”.
Đó là ở cấp độ CLB, còn tại ĐT Brazil Ronaldo cũng chẳng đánh giá cao cựu tiền vệ phòng ngự Amaral - người đá cho đội bóng xứ sở samba 10 trận, từ năm 1995 đến 1996. Bình luận về cầu thủ này, Ronaldo khẳng định: "Amaral thực sự rất kém ở khả năng đột phá, phải vậy không nhỉ? Tôi nghĩ Amaral rê bóng 10 lần thì đến 9 lần anh ấy để mất bóng vào chân đối thủ. Chẳng hiểu sao Amaral rất vụng về mà anh ấy lại thích làm điều đó đến vậy".