Từ khu ổ chuột tới “Vua bóng đá”
Con đường tới sự bất tử của Pele giống như nhiều cầu thủ Nam Mỹ ở thời điểm đó. Cậu bé Edson Arantes do Nascimento (tên đầy đủ, Pele là biệt danh, tên thường gọi) sinh ra vùng quê nghèo ở Tres Corocoes. Sự vĩ đại của ông bắt đầu bằng một đôi chân trần. Đôi chân ấy lướt nhanh nhẹn trên sân đầy sỏi, với trái bóng được chắp vá bằng những mảnh vải vụn.
Cha của Pele, cụ Dondinho (vốn là cầu thủ giải nghệ sớm vì gãy chân) là người đầu tiên nhìn ra tố chất thiên tài ở đôi chân nhỏ bé ấy. Trong ngày sinh nhật 6 tuổi của Pele, Dondinho tặng cậu con trai món quà, đó là trái bóng. Lần đầu tiên, đôi chân trần của Pele được tiếp xúc trái bóng thật.
Năm 11 tuổi, cậu bé Pele lọt vào mắt xanh của cựu tuyển thủ Brazil, Waldemar de Brito (thời điểm đó là HLV đội bóng địa phương). Không thể cưỡng lại sức hút từ đôi chân thiên tài, Brito đã dẫn Pele tới gặp giám đốc của CLB Santos và tuyên bố: “Nó sẽ là cầu thủ vĩ đại nhất bóng đá thế giới”.
Có lẽ, lời của Brito chỉ nhằm mục đích thuyết phục BLĐ Santos. Ông không ngờ, đó lại là lời tiên tri hoàn hảo nhất. Di sản mà đôi chân bé nhỏ của Pele để lại thật khó để đong đếm. Ngay ở tuổi 17, ông khuynh đảo thế giới bóng đá bằng màn trình diễn tuyệt đỉnh ở World Cup 1958.
Chỉ tới Pele xuất hiện, người ta mới cảm nhận được vẻ đẹp thực sự của bóng đá. Không kìm được cảm xúc, nhà viết kịch Nelson Rodrigues suy tôn Pele là “Vua bóng đá”. Biệt danh ấy sau này gắn liền với sự vĩ đại của ông. Rodrigues thổ lộ biểu cảm kinh ngạc: “Tôi quá sửng sốt. Có những điều thật khó tin. Tôi năm nay 40 tuổi và chưa từng chứng kiến một ai xuất sắc như vậy ở tuổi 17. Tôi có cảm giác Pele giống như vị vua. Cậu ấy rê bóng và xuyên phá từng hàng phòng ngự một cách tàn bạo”.
Trong khi đó, Tổng thống Brazil thời điểm ấy, Janio Quadros khẳng định Pele là “báu vật quốc gia” như động thái để tránh mất ông vào tay các CLB châu Âu. Bất kỳ nơi nào Pele đặt dấu chân, mọi thứ như muốn dừng lại để chiêm ngưỡng ông chơi bóng. Có một câu chuyện thú vị, năm 1969, đất nước Nigeria chìm trong nội chiến giữa người Igbo và người Hausa. Thế nhưng, khi Pele xuất hiện, hai bên đã im bặt tiếng súng. Họ thỏa thuận đình chiến một ngày để theo dõi bước chân đầy mê hoặc ấy.
Bất cứ ai cũng có thể đọc vanh vách danh hiệu của Pele. FIFA từng vinh danh ông là “Cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử”. Tên của Pele xuất hiện trong sách kỷ lục Guinness với tư cách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (1.279 bàn thắng sau 1.363 trận). Nhưng những con số không phản ánh đầy đủ sự vĩ đại của ông. Nó chỉ tô điểm khiến hình ảnh Pele trở nên lung linh hơn.
Huyền thoại của các huyền thoại
Không thể lấy con số để đong đếm sự vĩ đại của Pele. Bởi đơn giản, giá trị của ông để lại không gói gọn trong thời đại của mình, mà tạo ra tầm ảnh hưởng rất lớn trong lịch sử bóng đá thế giới. Nhờ Pele, thứ bóng đá Jogo Bonito (bóng đá đẹp, ngẫu hứng) vượt ra khỏi biên giới Brazil và tạo nên cuộc bùng nổ trên toàn cầu.
Cả thế giới biết đến Pele và thứ bóng đá đầy mê hoặc của Brazil. Thậm chí, nhiều thập kỷ sau này, nhiều thế hệ của bóng đá Brazil như Romario, Ronaldo, Ronaldinho, Neymar vẫn xem thước phim về “Vua bóng đá” với sự kính nể. Nó giống như cuốn Kinh thánh, đưa họ tới thứ bóng đá hoa mỹ.
Romario có thể chống lại cả thế giới bằng sự ngỗ ngược, chỉ trừ Pele. “Quỷ lùn” từng tâm sự: “Tôi chưa bao giờ xem ai là thần tượng nhưng tôi luôn dành sự tôn trọng lớn cho Pele. Ông ấy là vị thần của chúng tôi. Tôi nghĩ thay vì nói chúng ta chơi bóng đá thì nên gọi môn thể thao này là Pele”.
Trong ngôi đền huyền thoại, có biết bao siêu sao bước vào nhưng tất cả đều ngả mũ trước “Vua bóng đá”. Huyền thoại Ferenc Puskas nhận xét: “Tôi cho rằng Di Stefano là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Tôi không tính Pele nhé. Ông ấy ở trên mức này nhiều rồi”.
“Thánh” Johan Cruyff thừa nhận: “Tài năng của Pele đã vượt qua ranh giới của logic”. Còn “Hoàng đế” Franz Beckenbauer chỉ biết cúi đầu: “Pele là cầu thủ toàn diện nhất mà tôi từng chứng kiến”. Sir Bobby Charlton bái phục: “Ông ấy có khả năng kiểm soát và tầm nhìn không giống như người thường”. Kể cả Maradona, người được xếp ngang hàng với Pele trong thế kỷ 20 cũng mô tả: “Pele là tài năng thiên bẩm”.
Trong những ngày tháng cuối sự nghiệp, Pele sang Mỹ chơi bóng. Tại đây, ông được đón tiếp trọng thể bởi Tổng thống Ronald Reagan. Ngài Tổng thống Mỹ khi đó hài hước nói rằng: “Xin chào, tên tôi là Ronald Reagan và là Tổng thống Mỹ. Còn ông không cần giới thiệu. Cả thế giới biết ông là Pele rồi”.
Chắc chắn, Pele là cầu thủ duy nhất có thể tạo ra tầm ảnh hưởng lớn như vậy. Như chính ông từng tuyên bố: “Pele không có màu da, sắc tộc hay tôn giáo riêng. Pele được chấp nhận ở khắp mọi nơi”.
Vì sao Pele không sang châu Âu thi đấu?
Không phải Pele không nhận được sự chào đón của các CLB châu Âu. Man United, Real Madrid, Inter… đều muốn có sự phục vụ của ông (thậm chí, Inter từng ký hợp đồng). Thế nhưng, CĐV Santos đã tìm mọi cách ngăn cản ông ra nước ngoài. Tổng thống Brazil khi đó, ông Janio Quadros tuyên bố Pele là “báu vật quốc gia”. Bản thân Pele thừa nhận luôn cảm thấy hạnh phúc ở Santos.
Ba cuộc hôn nhân trong cuộc đời Pele
Cuộc đời Pele không chỉ nhiều danh hiệu mà còn… lắm vợ. Ông kết hôn với vợ đầu là Rosemeri do Reis Cholbi vào năm 1966. Hai người có với nhau ba người con. Cuộc hôn nhân này kéo dài tới năm 1981. Năm 1994, Pele lên xe hoa lần thứ hai với nhà tâm lý học Assíria Lemos. Họ có cặp song sinh một trai, một gái. Họ li dị vào năm 2008. Tới năm 2016, ông cưới vợ ba là doanh nhân người Nhật Bản, Marcia Aoki (ảnh). Bên cạnh ba cuộc hôn nhân này, Pele còn hàng tá cuộc tình vụng trộm bị phát hiện.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn