Messi lần đầu chia sẻ chi tiết về chức vô địch World Cup 2022

Những chia sẻ chi tiết của Messi về chức vô địch World Cup 2022 trong cuốn phim tài liệu có tựa đề “Nhà vô địch, một năm sau”. Messi kể lại cảm giác nhìn thấy cúp vàng, về nỗi đau khổ của người thân khi chứng kiến Messi bị chỉ trích trong nhiều năm ở ĐT Argentina, về sự căng thẳng với Lewandowski, về ý định tiếp tục tham dự WC 2026…

Giải tỏa những dồn nén

"Tôi chưa từng nhìn thấy nó (Cúp vàng), và lần đầu tiên làm điều đó, tôi thấy có ánh sáng, tôi thấy nó tỏa sáng… Thật sự ấn tượng. Cảm giác lúc ấy kiểu 'đây rồi, chính nó đây rồi'. Nó rất đẹp, thật sự mê li," Lionel Messi mở đầu bằng cách nói về cảm xúc của mình khi lần đầu tiên được chạm tay vào chức vô địch World Cup. Nhưng để đi tới được cái đích tuyệt vời đó, anh, các đồng đội cũng như gia đình đã phải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc.

"Gia đình tôi khổ tâm hơn tôi nhiều, vì họ chịu tác động từ cả những chiến thắng lẫn như thất bại nhiều hơn hẳn so với tôi. Bao năm qua mẹ tôi, bố tôi, các anh em tôi, các cháu tôi… đã phải sống cùng những chỉ trích luôn đi cùng với đội tuyển, cùng những chỉ trích luôn nhắm vào tôi. Rất nhiều chỉ trích. Cảm giác sau cùng vì thế kiểu như 'rồi đó, cuối cùng chúng ta cũng làm được điều đó rồi. Chúng ta đã giành được rất nhiều thứ, nhưng tuyệt vời nhất vẫn là vô địch một kỳ World Cup. Xong rồi, tất cả đã xong rồi'," Messi chia sẻ.

Anh cũng nói về Maradona, người đội trưởng cuối cùng đưa Argentina tới chức vô địch World Cup trước giải đấu ở Qatar. "Trong cả kỳ World Cup, Diego lúc nào cũng hiện diện, bởi vì chúng tôi đang khoác áo đội tuyển, và muốn khi chúng tôi khoác áo đội tuyển, ông ấy luôn ở đó. Ông ấy hiện diện trong các bài hát, trên các khán đài, trong tim của tất cả những người vẫn còn gọi tên ông, vẫn còn nhớ về ông." 

Mâu thuẫn với Lewandowski và Hà Lan

Ở Qatar, Messi cũng có không ít lần va chạm với cầu thủ hay HLV của đối thủ, trong đó có Robert Lewandowski. Với Lewandowski, tất cả bắt nguồn từ một mâu thuẫn cũ. "Những gì anh ta phát biểu trước đó khiến tôi khó chịu, bởi vì khi nhận Ballon d'Or, tôi chỉ nói những gì tôi nghĩ," Messi tiết lộ.

"Sau trận đấu, khi chúng tôi nói chuyện trực tiếp với nhau, thì hóa ra tất cả chỉ là sự hiểu lầm". Messi cũng thú nhận anh cố tình rê qua Lewandowski một lần nữa vì thấy khó chịu với chân sút người Ba Lan. "Tôi cũng không nhớ là anh ấy nói gì, nhưng tôi thấy khó chịu."

Nhưng vụ va chạm lớn nhất mà Messi vướng vào trong thời gian ở Qatar phải là với Hà Lan, đối thủ của họ ở tứ kết. Anh thừa nhận đã "cay" thầy trò Louis van Gaal từ trước trận. 

"Tôi không cố tình làm quá, nhưng cũng như sự việc xảy ra với Lewandowski, tôi không thích người ta tấn công nhau ở ngoài sân và cố tình hạ thấp đối thủ," Messi giải thích. "Trên sân thì OK. Nhưng 'khịa' nhau trước trận và lên gân bằng cách nói xấu đối thủ là điều tôi chưa từng làm và cũng không thích ai làm với mình. Ông ta (Van Gaal) rõ ràng là cố tình làm thế. Cả gã thủ môn nữa. Tôi không thích những thứ như thế," Messi nói.

Bị kích động, Messi đã có một số hành động mà tự anh thấy là quá giới hạn, đặc biệt là pha ăn mừng bằng cách giơ hai tay lên tai tạo dáng chú chuột hoạt hình Topo Gigio với ý nhắm vào Van Gaal. "Ngay khi tôi làm điều đó, tôi đã thấy hối hận", Messi nhớ lại. "Tôi tự nhủ, 'thật xuẩn ngốc, mình đang làm gì thế này'… Nhưng điều khiến tôi tiếc nhất là lẽ ra chúng tôi đã có thể thắng từ trước thay vì để cho bọn họ gỡ hòa (và phải giải quyết trên chấm 11m)".

Hẹn gặp lại ở World Cup 2026?

Khi được hỏi về khả năng tiếp tục thi đấu cho đội tuyển quốc gia tới World Cup 2026, Messi không phủ nhận. "Tôi sẽ luôn nỗ lực hết sức, tôi sẽ là người đầu tiên biết mình có thể có mặt ở đó hay không," Messi nói. "Tôi ý thức được việc mình đang chơi ở một giải đấu ít cạnh tranh hơn, nhưng nhiều chuyện trên đời xảy ra là do tính cách của chúng ta, cách chúng ta tiếp cận."

"Chừng nào còn cảm thấy ổn, chừng đó tôi sẽ còn tiếp tục cống hiến. Nhưng lúc này đây điều duy nhất mà tôi nghĩ tới là Copa America, làm sao để có sự chuẩn bị tốt nhất, chiến đấu và giành chức vô địch như chúng tôi vẫn luôn làm. Thời gian sẽ trả lời tôi có ổn không. Tôi chưa muốn nói tới World Cup tiếp theo. Thực tế là khi giải đấu diễn ra, tôi đã ở vào một độ tuổi thường là không còn thích hợp. Đó là lý do trước đây tôi từng nói rằng tôi nghĩ mình sẽ không dự World Cup nữa."

Sau tất cả, nếu Messi có muốn dự World Cup 2026, thì đó là vì anh thích thế. Anh không còn nghĩa vụ phải vô địch thế giới nữa. "Tôi có thể tự hào mà nói rằng trong công việc của mình, tôi đã đạt được mọi thứ. Khi anh nói mình đã làm được tất cả những gì mà một cầu thủ có thể mơ ước, khi anh chẳng còn gì phải chứng tỏ nữa, đó là điều tuyệt vời nhất."

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

http://www.bangda7.com/bundles/jquery.js
x