Bóng Đá Plus trên MXH

Desire Doue vs Lamine Yamal: Kỳ phùng địch thủ Messi - Ronaldo thời đại mới

16:00 ngày 02/06/2025
Màn trình diễn ấn tượng của Desire Doue ở chung kết Champions League 2024/25 báo hiệu một cuộc cạnh tranh hấp dẫn với Lamine Yamal của Barca để giành danh hiệu cầu thủ hay nhất thế giới. 

    Doue và Yamal sẽ là kỳ phùng địch thủ ở kỷ nguyên bóng đá hiện đại

    Suốt thời gian qua, chúng ta đã chờ đợi xem ai sẽ trở thành "Lionel Messi mới" và "Cristiano Ronaldo mới". Ai sẽ đủ sức nhận lấy thử thách ấy, ai sẽ tạo nên một cuộc cạnh tranh kế thừa vị thế "GOAT" (Greatest Of All Time - Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại) của hai huyền thoại, và liệu chúng ta có thể một lần nữa được chứng kiến một màn tỷ thí vĩ đại như thế hay không.

    Và giờ thì chúng ta đã có câu trả lời. Cuộc đua "GOAT" tiếp theo sẽ là giữa Desire Doue và Lamine Yamal. Họ là hai tài năng thuộc thế hệ vàng, xuất hiện cùng thời điểm và chắc chắn, giống như Messi và Ronaldo trước kia, sẽ thúc đẩy nhau tiến tới đỉnh cao vinh quang kéo dài nhiều năm.

    Yamal đã không góp mặt ở trận chung kết Champions League lần này, sau khi Barca bị Inter Milan loại ở bán kết. Nhưng Doue thì có, và màn trình diễn của anh thực sự để đời. Đúng như cái tên "Desire" - có nghĩa là "sự ao ước", tài năng của anh cũng vậy: thiên phú.

    Chỉ trong 20 phút, Doue đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn và kiến tạo trong một trận chung kết Champions League, ở tuổi 19 và 362 ngày. Chỉ sau hơn một giờ, trận đấu coi như kết thúc, khi Doue ghi bàn thắng thứ hai, trở thành cầu thủ đầu tiên lập cú đúp trong một trận chung kết Champions League kể từ sau Gareth Bale năm 2018.

    Và hàng loạt kỷ lục đã bị phá vỡ. Với pha lập công lạnh lùng - được xem là bàn thắng đẹp nhất trong 5 bàn của PSG, Doue trở thành cầu thủ đầu tiên tham gia trực tiếp vào ít nhất 3 bàn thắng ở một trận chung kết Champions League. Màn trình diễn chói sáng ấy của Doue nối tiếp cú sút đẹp mắt của anh vào lưới Aston Villa ở tứ kết - thời điểm cả thế giới bắt đầu thực sự chú ý và so sánh tài năng trẻ của PSG với những ngôi sao hàng đầu.

    Doue đang tạo ra cơn sốt sau màn trình diễn ở chung kết Champions League

    Tại đây, lịch sử đã được viết nên, một ngôi sao ra đời và một cuộc đối đầu đỉnh cao được xác lập. Bóng đá luôn yêu những điều như thế. Chúng ta từng nghĩ cuộc đối đầu lớn nhất của thập kỷ sẽ là Kylian Mbappe vs Erling Haaland, nhưng giờ đây, điều đó đang nhanh chóng bị thay thế.

    Thật đáng tiếc khi Yamal không góp mặt trong trận đấu này. Nếu có, cuộc đối đầu trực diện giữa hai tài năng trẻ - dù cả hai thường chơi bên hành lang phải - sẽ là điều không thể bỏ lỡ. Nhưng chắc chắn Yamal sẽ còn nhiều lần dự chung kết Champions League. Hãy tưởng tượng một trận chung kết giữa "Barca xịn" và "Barca mới" - tức PSG - đội bóng đã nâng tầm phong cách ban bật "carousel" mà Sir Alex Ferguson từng mô tả sau thất bại của MU trước Barca của Pep Guardiola ở chung kết năm 2011 tại Wembley. Lần này, PSG còn làm tốt hơn - vượt trội hoàn toàn, và tỷ số áp đảo chẳng hề phản ánh quá mức màn trình diễn thực tế.

    PSG áp đảo đến mức trận đấu không ghi nhận phút bù giờ nào dù hiệp hai có 3 bàn thắng và 11 lượt thay người. Trọng tài chỉ đơn giản là giải thoát cho Inter khỏi nỗi khổ sở. Chúng ta từng thắc mắc PSG sẽ xoay sở ra sao khi Mbappe đáo hạn hợp đồng và ra đi miễn phí sang Real Madrid vào năm ngoái. Thế nhưng, PSG đã tạo ra ngôi sao của riêng mình, với một Doue thực sự xuất sắc.

    Ngay cả CLB cũ Rennes cũng hào hứng đăng bài chúc mừng khi cả Doue lẫn Dembele - người từng có 5 năm ở đây - thi đấu quá hay. Doue chuyển đến PSG với mức phí 50 triệu euro, sau khi đội bóng thủ đô Pháp vượt qua sự cạnh tranh từ Bayern và nhiều CLB Premier League. Áp lực là rất lớn. Anh gần như được xem là người thay thế Mbappe. Và Doue đã không phụ kỳ vọng, được HLV Luis Enrique đưa vào sân một cách từ tốn song cực kỳ hiệu quả - điều mà Messi, Neymar hay Mbappe chưa từng làm được cho PSG.

    Nếu Doue đã làm được điều này ở tuổi thiếu niên, thì còn bao nhiêu đỉnh cao nữa đang chờ đón anh phía trước? Và Yamal cũng vậy - người đã trình diễn thứ bóng đá đầy mê hoặc trong hành trình vào bán kết Champions League của Barca mùa này. Ngay cả khi gã khổng lồ xứ Catalunya không thể đi đến trận đấu cuối cùng, Yamal vẫn vượt trội hơn phần còn lại của CLB.

    Yamal cũng đã khiến giới mộ điệu choáng ngợp vì màn trình diễn thượng thặng trong màu áo Barca

    Điều kỳ diệu nằm ở chỗ: trong thời đại mà các cầu thủ kỹ thuật gần như bị hạn chế trong việc sử dụng kỹ năng để tấn công đối thủ, thì cả Doue lẫn Yamal vẫn chơi bóng với niềm tin mãnh liệt, cá tính lớn và sự táo bạo. Như Cole Palmer từng nói sau khi giúp Chelsea vô địch Conference League, anh phát chán với việc phải chuyền ngang và chuyền về.

    Doue và Yamal thì không bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Họ cũng không được huấn luyện theo cách đó. Yamal hiện do "siêu cò" Jorge Mendes - người từng đứng sau sự nghiệp của Cristiano Ronaldo - quản lý. Những người thân cận với Mendes nói rằng Yamal là cầu thủ khiến ông hào hứng nhất kể từ lúc Ronaldo xuất hiện. Và Mendes, rõ ràng, đã nhìn thấy tất cả.

    Yamal cũng đã có những thành tích đáng kinh ngạc. Anh giúp tuyển Tây Ban Nha vô địch EURO năm ngoái, và cùng Barca vô địch La Liga ở tuổi 17. Thành thực mà nói, những gì Doue và Yamal làm được ở độ tuổi hiện tại thực sự gần như không tưởng so với đẳng cấp mà họ đang thi đấu.

    Việc được so sánh với Messi, đặc biệt là trường hợp của Yamal, là điều dễ hiểu, bởi cả hai đều thích rê bóng, giàu tính sáng tạo và ngày càng sắc bén trong khâu ghi bàn. Trong khi đó, Doue đã khiến Federico Dimarco của Inter khốn đốn đến mức buộc phải rời sân. Hậu vệ dày dạn kinh nghiệm này ngồi bệt ở ghế dự bị, quấn khăn quanh vai, như một võ sĩ vừa bị hạ knock-out.

    Không còn nghi ngờ gì nữa, giới mộ điệu sẽ có một cặp đối đầu đỉnh cao mới để thưởng thức trong nhiều năm tới. Và không sớm thì muộn, vương miện sẽ được trao cho một vị vua mới.

    Đỗ Trung • 16:00 ngày 02/06/2025

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay